Kỳ tích: bé gái 2 tuổi nhìn thấy sau hơn 7 lần phẩu thuật

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nicolly nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của mẹ lần đầu tiên. Bé toét miệng cười rạng rỡ như một thiên thần và áp trán vào mẹ.

Nicolly nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của mẹ lần đầu tiên. Bé toét miệng cười rạng rỡ như một thiên thần và áp trán vào mẹ, trong khi bàn tay nhỏ bé tóm chặt bờ vai mẹ.  Đó là những hành động đầu tiên mà cô bé Nicolly Pereira thể hiện sau hơn 2 năm không nhìn thấy.

hình ảnh Nicolly Pereira trước và sau khi nhìn thấy ( nguồn: internet)


Cô bé Nicolly Pereira sinh ra với bệnh tăng nhãn áp ở trẻ sơ sinh, một bệnh di truyền hiếm gặp ảnh hưởng đến khoảng 1 trong 10.000 trẻ em và gây ra chất lỏng dư thừa tích tụ trong mắt, bóp méo thị lực. Chất lỏng tích tụ cũng tạo áp lực lên tai khiến bé không thể nghe được. Điều đó đồng nghĩa với việc bé cũng không thể nói chuyện và gặp nhiều khó khăn trong việc tập đi.
Kể từ khi được sinh ra, Mẹ của Nicolly đã luôn tìm cách chữa trị cho Nicolly thế nhưng trải qua bảy cuộc phẫu thuật không thành công tại quê nhà Brazil. Các bác sĩ nói với mẹ của bé rằng họ không còn cách nào có thể giúp đỡ được nữa lúc ấy mẹ của Nicolly gần như suy sụp hoàn toàn 
Không từ bỏ hy vọng, mẹ của cô bé kêu gọi trên các phương tiện truyền thông xã hội. Hơn 30.000 người chia sẻ câu chuyện của Nicolly mỗi ngày. Cuối cùng, cô quyên góp được 17.000 đô để có thể điều trị tại Viện Mắt Bascom Palmer tại Miami. Khi đến Miami thì tình trạng của bé rất nghiêm trọng. Bé đã không thể nhận biết được ánh sáng nữa. Áp suất bên trong mắt người bình thường là từ 10 đến 20 mm Hg. Khi các bác sĩ kiểm tra mắt Nicolly, áp suất lên đến 50mm Hg. 

Người mẹ bật khóc hạnh phúc khi con mình nhìn thấy ( nguồn: internet)


Tại đây, các bác sĩ đã quyết định đẩy mạnh việc điều trị. Cuối cùng, sau hai năm chỉ có thể giao tiếp thông qua xúc giác, bé đã có thể nghe và nhìn chỉ sau 3,5 giờ. Khoảnh khắc đầu tiên mà bé nhìn và nghe thấy mẹ thực sự xúc động. Cả hai mẹ con đều khóc nức nở trước giây phút đã chờ đợi từ rất lâu.

Nụ cười rạng rỡ của cả hai mẹ con khi Nicolly thấy được ánh sáng (nguồn: internet) 

Các bác sĩ chia sẻ rằng: " Nicolly là vẫn đang phục hồi sau phẫu thuật. Ngoài ra, thị lực của bé sẽ tiếp tục cải thiện khi lớn lên". 
Bây giờ Nicolly có thể nghe thấy giọng nói của mẹ. Cô bé đã học hát và có thể tự bước đi một mình. Cô cũng có thể thấy, mặc dù tầm nhìn vẫn còn hạn chế và bé phải đeo kính để sửa tật cận thị của mình. 
Mẹ của bé - chị Daiana Pereira, 26 tuổi, cho biết: "Con gái tôi giờ đây đã có thể tự do vui chơi. Bé rạng rỡ hơn bao giờ hết. Và bé là minh chứng cho "phép lạ" ở trên đời này. Chúa ơi!".

Đánh bạn nhập viện, bắt quỳ lạy 20 phút
Đánh bạn nhập viện, bắt quỳ lạy 20 phút
(Xã hội) - (Phunutoday) - Vân và Mây đã chửi bới, dùng tay tát liên tiếp vào vùng mặt, tóm tóc đánh Nề và Chẻ và bắt quỳ lạy 20 phút.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn