Bé gái 14 tháng chỉ nặng 3,5kg ở Sa Pa đã được xuất viện

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau gần 1 tuần nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe của cháu bé 14 tháng chỉ nặng 3,5 kg vì đói hiện đã ổn định và ra viện.

Thông tin từ báo Lao Động, cháu Thào Thị Yến Nhi (14 tháng tuổi, người dân tộc H’Mông, ở Sa Pa) vào Bệnh viện Nhi Trung ương từ ngày 2/6 với chẩn đoán suy dinh dưỡng thể Marasmus kèm bại não thể co cứng. Sau 6 ngày nằm điều trị tại khoa Tiêu hóa Dinh dưỡng, hiện tình trạng sức khỏe bé Nhi đã ổn định, chiều 5/7 có thể ra viện.

Mô tả ảnh.
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, sức khỏe Yến Nhi đã ổn định.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hằng – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi, cháu bé vào viện trong tình trạng tinh thần lơ mơ, li bì, bộ mặt như cụ già, tóc khô. Các phản xạ của trẻ rất kém, chân tay co cứng. Sau khi được thăm khám lâm sàng và xét nghiệm cần thiết, trẻ được chẩn đoán suy dinh dưỡng nặng kèm bại não thể co cứng. Cháu bé cũng được hội chẩn với các chuyên khoa Thần kinh, Gan mật, Phục hồi chức năng để đưa ra kế hoạch điều trị.

Các bác sĩ đã tiến hành nuôi dưỡng tĩnh mạch hỗ trợ, nuôi dưỡng đường miệng bằng sữa công thức, tư vấn cho gia đình người bệnh về cách thức chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Sau 6 ngày điều trị, hiện bệnh nhân tỉnh táo, môi hồng, bụng mềm, tiêu hoá tốt, tự ăn được, tăng 500 gram so với hôm vào viện.

Điều đặc biệt là trong suốt thời gian bé Yến Nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, rất nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ đã tranh thủ những giờ nghỉ trưa ít ỏi vào viện cho bé Yến Nhi bú.

Mô tả ảnh.
Hình ảnh bé Nhi khi vừa đưa vào viện.

Theo Khám Phá, nói về tình cảm của những người mẹ dành cho bé Yến Nhi, chị Phạm Thị Thanh Tâm, người đã đưa bé Yến Nhi nhập viện và chăm sóc bé suốt những ngày qua cho biết: "Nhiều mẹ đã tranh thủ thời gian giữa trưa để đến chia tay con ra viện. Có mẹ vừa đến nhưng chưa kịp bế con thì lại phải về vì công việc nên ra về mẹ khóc nhiều lắm. Tình cảm của các mẹ dành cho con là rất lớn”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc sau này khi cháu được xuất viện, cuốc sống của cháu sẽ như thế nào? Chị Thanh Tâm cho biết: “Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó và đã chia sẻ với bố cháu về việc lập cho cháu một tài khoản sau đó gửi cháu ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai, nhưng bố cháu nhất quyết không đồng ý.

Mô tả ảnh.
Chị Thanh Tâm là người đã đưa Yến Nhi xuống bệnh viện chữa bệnh.

"Tôi tiếp tục trao đổi với bố cháu về việc nhận cháu Yến Nhi về khách sạn của mình và trực tiếp tôi sẽ chăm nuôi cháu, đồng thời tôi sẽ nhận bố cháu Nhi vào dọn dẹp trong khách sạn do tôi quản lý, trả công theo đúng Luật Lao động, tối anh ấy cũng vẫn được về nhà. Khi đề đạt phương án này bố cháu Yến Nhi đã đồng ý ngay”, chị Tâm nói tiếp.

Thông tin từ bệnh viện cũng cho biết, chế độ viện phí của bệnh nhi được Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% theo tiêu chuẩn đúng tuyến trẻ em dưới 6 tuổi.

Nhóm bạn trẻ làm clip chế giễu kỳ thi THPT lên tiếng xin lỗi
Nhóm bạn trẻ làm clip chế giễu kỳ thi THPT lên tiếng xin lỗi
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau khi bị dư luận chỉ trích thiếu văn minh trong clip nói về kỳ thi THPT Quốc gia 2016, nhóm bạn trẻ đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng.
Vụ nữ giám thị 9x bị sát hại: Đau xót nhìn tấm bằng chưa kịp nhận
Vụ nữ giám thị 9x bị sát hại: Đau xót nhìn tấm bằng chưa kịp nhận
(Xã hội) - (Phunutoday) - Theo thầy Thám đánh giá, chị O. là người hòa nhã, hiền lành, giỏi trong việc giao tiếp. Chị có biệt tài về múa.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn