Lạnh gáy lời khai kẻ sát hại bé 9 tuổi, ném xác xuống giếng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vũ Văn Tú khai, khi thả nạn nhân xuống, hắn phát hiện cháu bé còn sống nên dùng dây xích buộc 2 viên gạch thả xuống nhằm dìm chết nạn nhân.

Như tin đã đưa, khoảng 17h chiều 29/11, vợ chồng anh Vũ Ngọc Hoàn và chị Nguyễn Thị Hường (ngụ tại xóm 7, Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa) đi làm về thì phát hiện một số vật dụng trong gia đình bị ném xuống giếng.

Khi dùng dây xuống giếng để vớt đồ, anh Hoàn bàng hoàng khi phát hiện xác con trai mình bị cột bằng dây thừng là cháu Vũ Đức Đạt (9 tuổi) ở dưới đáy giếng.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.

Hung thủ được xác định là Vũ Văn Tú (học sinh lớp 9, ở xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Trưởng công an xã Hà Thái cho biết lúc bị dẫn giải ra xe công vụ, Tú tỏ ra bình tĩnh, quay lại cười nói với bạn bè xung quanh như không có chuyện gì xảy ra.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai, đầu giờ chiều 29/11, hắn đem theo 1 chiếc búa từ nhà đến tìm gặp Trung (12 tuổi, anh trai Đạt) để đòi số tiền nợ 50.000 đồng. Lúc này, Trung đã ra đồng bắt trai.

Phát hiện chiếc hòm trong nhà, Tú bắt Đạt mở ra để lục tiền song không được. Nên khi thấy chiếc điện thoại của gia đình để trên bàn, nam sinh đang theo học cấp 2 nảy sinh ý đồ chiếm đoạt.

Mô tả ảnh.
Xóm nghèo tang thương sau vụ án mạng kinh hoàng.

Theo phóng viên VOV News, sau khi lấy chiếc điện thoại, sợ Đạt tiết lộ, Tú nghĩ cách ra tay sát hại cháu Đạt. Tú lấy con dao để dưới gầm giường hòng sát hại Đạt. Thấy vậy cháu Đạt bỏ chạy nhưng bị Tú đuổi và bắt được. Tú kéo cháu Đạt đến gần giếng khơi của gia đình rồi ép cháu nhảy xuống giếng tạo hiện trường giả như bị rơi xuống giếng chết đuối.

Cháu Đạt khóc van xin nhưng Tú không tha. Tú lấy sợi dây thừng buộc hai chân cháu Đạt rồi dốc ngược đầu Đạt xuống giếng, sau đó tháo dây để tạo hiện trường giả. Tuy nhiên, cháu Đạt đã túm được sợi dây rồi quay đầu ngược trở lại. Thấy vậy, Tú liền dùng dao chém liên tiếp vào đầu cháu Đạt khiến cháu Đạt hết khả năng tự vệ.

Mô tả ảnh.
Tang vật vụ án.

Chưa dừng lại đó, hung thủ chạy vào nhà cầm dao chém nạn nhân đứt ngón tay nạn nhân rồi ném xuống giếng.

Tại cơ quan công an, Tú khai, khi thả nạn nhân xuống, hắn phát hiện cháu bé còn sống nên dùng dây xích buộc 2 viên gạch thả xuống nhằm dìm nạn nhân. Sau đó, Tú ném luôn búa, dao xuống giếng rồi về tắm giặt, ăn cơm coi như không có chuyện gì.

Đến 17h30 cùng ngày, thấy mẹ đẻ là chị Vũ Thị Hằng (39 tuổi) đi công việc về, Tú cho biết ở làng bên vừa có đứa trẻ bị giết nhưng che giấu bản thân là thủ phạm.

Một nhân chứng cho hay, lúc công an khám nghiệm tử thi, Tú có đến xem, cười nói với bạn bè cùng lứa.

Đến khoảng 18h30 ngày 2/12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được đối tượng gây án và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Anh Tú.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Vũ Anh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Tú vốn là đối tượng vị thành niên từ nhỏ đã chơi bời, lêu lổng, nghiện game, xăm trổ nhiều hình thù trên người, chuyên trộm cắp vặt ở địa phương.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nghi phạm bị bắt giữ là Vũ Văn Tú (13 tuổi, ngụ tại xã Hà Thái). Hiện cảnh sát đã áp giải nghi phạm về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn