Lý Nhã Kỳ bật khóc khi mẹ của chuyên gia maekup Minh Lộc nhận ra, xin phép được chu cấp từ nay về sau

( PHUNUTODAY ) - Xem đoạn clip cuộc trò chuyện giữa mẹ Minh Lộc và Lý Nhã Kỳ nhiều người không khỏi đau lòng.

Sáng ngày 14/3, lễ tưởng niệm chuyên gia make up Minh Lộc  đã được gia đình tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM. Một trong những nghệ sĩ gắn bó với Minh Lộc lâu nhất là Lý Nhã Kỳ. 

Trong buổi tưởng niệm, nữ diễn viên đã khóc hết nước mắt, không tin nổi là người bạn từng đồng hành cùng mình.. Mới đây, netizen đã vô cùng xót thương khi xem đoạn clip ghi lại cảnh Lý Nhã Kỳ bật khóc nức nở khi mẹ của Minh Lộc nhận ra mình dù cô đeo khẩu trang. 

Cụ thể sau kihi nghe giọng nói của Lý Nhã Kỳ, mẹ Linh Lộc nhận ra ngay và liền hỏi: "Cô Kỳ đó à?". Lý Nhã Kỳ bật khóc nức nở. Trò chuyện với mẹ Minh Lộc, cô đề nghị sẽ chu cấp - phụng dưỡng cho mẹ của Minh Lộc, đồng thời muốn là người đứng ra lo những đám giỗ, tưởng niệm hàng năm của người em. Mẹ ruột Minh Lộc cũng chia sẻ rằng từ hôm hay tin con qua đời đến nay, bà đã phải nén đau thương, giữ mình mạnh mẽ để có thể hoàn thành những tâm nguyện cuối đời của con mình.

 

Trước đó, Lý Nhã Kỳ đã có những chia sẻ đầu tiên về sự ra đi của người em thân thiết- chuyên gia trang điểm Minh Lộc. Ngay khi nghe tin anh qua đời, nữ diễn viên “Mùa hè lạnh” đã vô cùng bàng hoàng và không tin đó là sự thật. Lúc ra về, phải có người đỡ cô ra xe vì cô quá suy sụp, buồn bã. 

Cô viết: “2 đêm nay chị không ngủ được Minh Lộc ơi. Chị giận em và chị giận chính chị. Cảm giác mọi thứ đang thắt chặt ngay lồng ngực mà có lẽ nước mắt lúc này là phương thuốc duy nhất giúp chị dễ thở hơn.

ly-nha-ky 1

49 ngày đủ để chị cố gắng làm thêm mọi việc cho em. Hình ảnh chị mãi gắn tên em, cuộc sống chị mãi để em ở vị trí đặc biệt. Nếu có kiếp sau thì em vẫn là em chị nhé, để chị có thể bảo vệ em, chăm sóc em và chị hứa sẽ học thêm cách bao dung và không dễ giận em nữa.

Người em trai luôn hiếu thảo với gia đình, luôn chăm sóc và hết lòng với bạn bè, luôn đam mê và trách nhiệm với nghề,và luôn chịu đựng, hy sinh 1 mình. Ngủ ngon em trai tài hoa của chị”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link