Mạc Văn Khoa thông báo vợ đã hạ sinh con gái đầu lòng

( PHUNUTODAY ) - Nam diễn viên cho hay ngay khi Thảo Vy sinh, mẹ vợ, bà ngoại và người thân của gia đình vợ đều có mặt cùng anh chăm sóc cô.

Rạng sáng 5/12, Mạc Văn Khoa đã chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón chào con đầu lòng. Anh nói: “Vợ tôi mới sinh em bé vào lúc hơn 23h ngày 4/12. Con gái nặng 1,9 kg. Cô ấy sinh con trước thời gian dự sinh hơn một tháng. Em bé chào đời khỏe mạnh, đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vợ tôi vẫn trong phòng mổ”.

Mạc Văn Khoa cho biết anh có lịch quay ở Vũng Tàu nên đưa bà xã đi cùng. Anh muốn vợ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn ở thành phố biển. Đến chiều ngày 4/12, Thảo Vy bất ngờ bị vỡ ối nên đã đưa cô về thành phố để nhập viện.

“Trên đường từ Vũng Tàu về TP.HCM, đến khi vợ vào phòng sinh tôi vẫn run rẩy, chưa kịp hoàn hồn. Từ khi bác sĩ thông báo mẹ tròn con vuông, tôi mới nhẹ người. Niềm hạnh phúc của tôi bây giờ chính là vợ con khỏe mạnh” , Mạc Văn Khoa nói.

mac-van-khoa 1

Mới đây, trên trang cá nhân Thảo Vy chia sẻ hình ảnh cả hai đi đăng kí kết hôn. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc cả hai mong đợi từ lâu sau hơn 5 năm hẹn hò. 

"Hay là lên phường, ta đăng kí kết hôn liền. Từ nay hãy gọi mình là Vy Mạc nha mọi người. Ngày đẹp, tháng đẹp, năm đẹp tự nhiên cầm cái giấy thấy cũng vui vui, nao nao trong lòng. 20h 02/12/2020. Hạnh phúc của 2 đứa sau 5 năm 6 tháng đơn giản bằng 1 tờ giấy chứng nhận và 1 cục kim cương hơn 8 tháng sắp ra đời. Cảm ơn anh, cảm ơn gia đình, cảm ơn bạn bè và cảm ơn tất cả", vợ Mạc Văn Khoa hạnh phúc viết.

Mạc Văn Khoa cũng nhắn lời cảm ơn đến vợ: "Chưa bao giờ kí quả giấy mà tim đập thình thịch như vậy. Cảm ơn em đã chịu khó làm vợ anh ".

Tháng 3/2020, Mạc Văn Khoa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào dịp Giáng sinh năm nay tuy nhiên do dịch bệnh nên anh đã tạm hoãn. Dù chưa chính thức cưới nhưng Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã có tin vui. Hiện Thảo Vy đang bước vào tháng thứ 7 của thai kỳ, cô cho biết con đầu lòng là một bé gái. 

Trước đó, trên trang cá nhân, nam diễn viên 30 Chưa phải là Tết đã viết dòng tâm thư ngôn tình dành cho bạn gái. "Thanh xuân của chúng ta. Cảm ơn em và con đã đến với cuộc đời anh. Gửi em 5 năm rồi em nhỉ. Năm nay dịch anh nợ em một ngày chúng ta nắm tay nhau bước lên lễ đường nhưng anh hứa sẽ đền bù gấp một 1000 lần và ngày đó còn có thêm một bàn tay của con mình nữa còn ý nghĩ hơn thật nhiều em nhỉ! Anh yêu và thương em rất rất nhiều. Hôn em. 

Gửi con của bố: Con ơi! Con sinh ra trong một năm đại dịch nhưng nó sẽ càng làm con mạnh mẽ thêm con nhỉ. Bố mẹ sẵn sàng hết rồi chỉ chờ ngày con chào đời thôi nè! Con yêu ơi! Con sẽ đẹp giống mẹ và duyên giống bố nhé! Đừng xấu như bố nha! Yêu con! Bố mẹ chờ con nhé!".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link