Bé trai 11 tháng tuổi sống sót thần kỳ sau hơn 35 tiếng bị chôn vùi dưới trời -27 độ

( PHUNUTODAY ) - Một bé trai 11 tháng tuổi đã được cứu sống sau khi bị vùi lấp trong đống đổ nát của vụ sập tòa nhà chung cư 10 tầng.

Mới đây, lực lượng cứu hộ Nga phát hiện một bé trai 11 tháng tuổi còn sống dưới đống đổ nát của vụ sập chung cư 10 tầng tại thành phố Magnitogorsk vào hôm 31/12/2018.

Theo chính quyền địa phương, bé trai 11 tháng tuổi tên là Ivan Fokine được tìm thấy trong tình trạng rất nghiêm trọng với một số vết hoại tử do lạnh, vết thương ở đầu và gãy chân.

Bé trai được các nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau 35 tiếng. Nguồn: NBC NEWS

Bé trai được các nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau 35 tiếng. Nguồn: NBC NEWS

Ngay sau đó, em bé đã được chuyển tới một bệnh viện ở thủ đô Moskva để điều trị. Theo hãng thông tấn TASS, Fokine đã sống sót trong điều kiện khắc nghiệt khi nhiệt độ ban đêm xuống tới -27 độ C.

Lực lượng cứu hộ gọi đây là điều kỳ diệu và cho rằng việc được cuốn trong nhiều lớp khăn áo đã cứu sống bé.

Trước đó, khoảng 6h sáng 31/12/2018 (theo giờ địa phương), tức khoảng 7h sáng theo giờ Việt Nam, một vụ nghi nổ khí ga tại tòa chung cư cao 10 tầng ở tại thành phố Magnitogorsk, vùng Ural, cách thủ đô Moskva 1.700 km về phía Đông, đã khiến toàn bộ 48 căn hộ của tòa nhà bị hư hại.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 người sống sót, trong đó có bé trai nói trên và hiện vẫn còn 32 người mất tích. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn