Mê mẩn 'biển mây' Violak - Măng Đen: Cuộc phiêu lưu 'chinh phục' thiên nhiên hùng vĩ

17:50, Thứ năm 30/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Đắm chìm trong khung cảnh mây trắng bồng bềnh như chốn bồng lai tiên cảnh, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ của cung đường đèo Violak - Măng Đen.

Đèo Violak nằm trên quốc lộ 24, nối từ Quảng Ngãi đến thị trấn Măng Đen, huyện KonPlong (Kon Tum). Con đèo này uốn lượn qua nhiều thung lũng và đồi núi, với độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, tạo nên một cung đường đầy thử thách và hấp dẫn cho những ai đam mê khám phá.

Vào buổi bình minh những ngày cuối tháng 5, sau những cơn mưa dông chiều, đèo Violak hiện lên với sương mù và mây phủ dày đặc. Thiên nhiên núi rừng hoang sơ, không khí trong lành mát mẻ và biển mây huyền ảo vào buổi sớm mang đến cho du khách cảm giác thư thái và nhẹ nhàng khi đặt chân đến nơi này.

Vào buổi bình minh những ngày cuối tháng 5, sau những cơn mưa dông chiều, đèo Violak hiện lên với sương mù và mây phủ dày đặc

Vào buổi bình minh những ngày cuối tháng 5, sau những cơn mưa dông chiều, đèo Violak hiện lên với sương mù và mây phủ dày đặc

Trong khi đó, vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông (Kon Tum) từ lâu đã được du khách tôn vinh như một thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Măng Đen tọa lạc ở độ cao trên 1.200 mét so với mực nước biển, sở hữu khí hậu ôn đới quanh năm mát mẻ với nhiệt độ trung bình từ 16-20 độ C. Khu vực này được bao phủ bởi rừng nguyên sinh, với tỉ lệ che phủ vượt quá 80% diện tích tự nhiên.

Măng Đen tọa lạc ở độ cao trên 1.200 mét so với mực nước biển

Măng Đen tọa lạc ở độ cao trên 1.200 mét so với mực nước biển

Khu du lịch sinh thái Măng Đen là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm và có nhiều hồ thác nổi tiếng như Đăk Ke, Pa Sỹ, Lô Ba, hồ Toong Đam, Toong Zơri, Toong Pô… Đây là địa điểm lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với nghiên cứu khoa học.

Vào sáng sớm cuối tháng 5, khi tiết trời se lạnh, du khách có thể đứng bên những đồi thông cổ thụ dọc theo quốc lộ 24 và phóng tầm mắt ngắm nhìn biển mây trắng xóa trôi bồng bềnh, lấp đầy các thung lũng trong không gian núi rừng thiên nhiên hoang dã.

Vào sáng sớm cuối tháng 5, khi tiết trời se lạnh, du khách có thể đứng bên những đồi thông cổ thụ dọc theo quốc lộ 24 và phóng tầm mắt ngắm nhìn biển mây trắng xóa trôi bồng bềnh

Vào sáng sớm cuối tháng 5, khi tiết trời se lạnh, du khách có thể đứng bên những đồi thông cổ thụ dọc theo quốc lộ 24 và phóng tầm mắt ngắm nhìn biển mây trắng xóa trôi bồng bềnh

Măng Đen, với rừng nguyên sinh phủ kín và khí hậu mát mẻ quanh năm, cùng nhiều thắng cảnh hồ, thác tuyệt đẹp, đã biến nơi đây thành “thiên đường nghỉ dưỡng” lý tưởng. Đến với Măng Đen, huyện Kon Plong (Kon Tum) vào mùa săn mây, du khách sẽ ngỡ như lạc bước vào một chốn thiên đường.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy