Mẹ nhẫn tâm thiêu sống con 7 tuổi vì nghi ăn trộm... 2.000 đồng

11:00, Thứ ba 09/06/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chỉ vì lấy cắp số tiền 5 rupi (chưa đến 2.000 đồng) của mẹ mà cậu bé 7 tuổi đã bị chính người sinh ra mình thiêu sống.

Vụ việc xảy ra tại Rajasthan, Ấn Độ. Theo đó cậu bé này đã lấy tiền trong hộp của mẹ mình số tiền 5 rupi (chưa đến 2.000 đồng). Sau đó cậu bé dùng số tiền này để mua bim bim ăn.

Phát hiện sự việc bà mẹ của cậu bé bà mẹ của cậu bé đã nổi cơn đánh đập con trai. Không chỉ vậy trong cơn thịnh nộ, bà còn hắt xăng lên người con mình rồi châm lửa.

Nghe thấy tiếng thét những người hàng xóm đã vội vã tới đưa cậu bé đi bệnh viện ở địa phương.

Mẹ nhẫn tâm thiêu sống con 7 tuổi vì nghi ăn trộm... 2.000 đồng. Ảnh minh họa.

Thật may là cậu bé thoát chết vì trận đòn của mẹ. Nạn nhân bị bỏng tới 30% diện tích cơ thể. Tình trạng sức khoẻ của cậu bé này đang dần ổn định sau khi được đưa đi cấp cứu.

"Chúng tôi đã nhận những thông tin về vụ án, tuy nhiên vẫn chưa bắt giữ người mẹ", một cảnh sát cho biết.

Tại đồn cảnh sát bà mẹ nói rằng mình làm vậy để trừng phạt con trai.

Nữ sinh 15 tuổi bị xâm hại trong nhà nghỉ sau 2 ngày mất tích
Nữ sinh 15 tuổi bị xâm hại trong nhà nghỉ sau 2 ngày mất tích
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nữ sinh 15 tuổi đã bị đối tượng Nguyễn Văn Quý xâm hại tình dục trong nhà nghỉ sau 2 ngày mất tích.
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phương anh