Ngô Mỹ Uyên bán “cung điện dát vàng” trăm tỷ, mua biệt thự mới chỉ vì có "điều bí mật" này

( PHUNUTODAY ) - Tổ ấm mới của Ngô Mỹ Uyên là căn biệt thự to bề thế nằm trên diện tích đất rộng nghìn mét vuông, toạ lạc tại “khu nhà giàu” Thảo Điền, quận 2, TP HCM.

Ngô Mỹ Uyên từng khiến dư luận "chao đảo" với căn biệt thự dát vàng có giá trị khoảng 300 tỷ đồng. Đây cũng căn biệt thự xuất hiện trong nhiều bức ảnh của người đẹp.

Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974, đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1994. Từ giải thưởng này, cô bắt đầu được mời diễn thời trang và đóng phim, được biết đến qua các phim như:

Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974, đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1994. Từ giải thưởng này, cô bắt đầu được mời diễn thời trang và đóng phim, được biết đến qua các phim như: "Áo trắng sân trường", "Giao thời"...

Năm 2001, cô cùng gia đình đến Mỹ chơi và có ý định tìm người dạy để học thanh nhạc. Tại Mỹ, cô gặp vợ của một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới, tiếp quản hai nhà kho đạo cụ về ảo thuật mà bà để lại. Từ đó cô định cư tại Mỹ. Cô được một công ty chuyên sản xuất các chương trình giải trí truyền hình tuyển dụng và đào tạo thành nữ ảo thuật gia. 

Đằng sau cánh cổng chạm trổ cầu kỳ là ngôi nhà cao ngút mắt, kết cấu song lập, bao quanh là khuôn viên có nhiều cây xanh. Phía sau nhà là bể bơi và khu vui chơi cho trẻ em. Bên dưới ngôi nhà là tầng hầm để xe. Nội thất đều theo phong cách bán cổ điển.

Căn biệt thự thu hút được sự chú ý với lối thiết kế trang nhã và sang trọng.

Căn biệt thự thu hút được sự chú ý với lối thiết kế trang nhã và sang trọng.

Ngô Mỹ Uyên vẫn luôn khiêm tốn cho rằng đây là ngôi nhà rất bình thường. Cô tiết lộ vì dọn vào chưa lâu nên vật dụng trong nhà còn lộn xộn. Một phần vì nhà cũ (căn biệt thự dát vàng nổi tiếng của Ngô Mỹ Uyên, sau này vì định cư ở Ý nên cô đã bán nó hồi đầu năm 2017 – PV) to gấp đôi ngôi nhà hiện tại nên đồ đạc cứ phải… chất đống.

Empty

Trong phòng ngủ khác có trưng bày nhiều ảnh của nữ chủ nhân thời son trẻ. Đặc biệt là tấm ảnh cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu điện ảnh năm 1994.

Empty

Từng ngóc ngách của căn biệt thự luôn đặt những đồ vật trang trí cầu kỳ đắt đỏ.

Mỗi bức tượng đều có chú thích nguồn gốc, xuất xứ và không khó nhận thấy đều nhập từ nước ngoài.

Mỗi bức tượng đều có chú thích nguồn gốc, xuất xứ và không khó nhận thấy đều nhập từ nước ngoài.

Ngô Mỹ Uyên trong khuôn viên của ngôi biệt thự. Lối đi được rải sỏi và lát đá rất đẹp mắt. Trong vườn đặt nhiều ghế ngồi, xích đu. Nổi bật nhất là cây đào tiên sai trĩu quả.

Empty
Ngô Mỹ Uyên cùng ông xã và hai cô công chúa xinh đẹp luôn hạnh phúc trong tổ ấm của mình.

Ngô Mỹ Uyên cùng ông xã và hai cô công chúa xinh đẹp luôn hạnh phúc trong tổ ấm của mình.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link