Ngọc Trinh nói một câu gây chú ý khi bị bắt tạm giam, có động thái lạ trên mạng xã hội

( PHUNUTODAY ) - Trang cá nhân về hình ảnh đời thường của Ngọc Trinh cũng không còn hoạt động.

Chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) và bị can Trần Xuân Đông.

Tối 19/10, tài khoản Facebook "Trần Thị Ngọc Trinh", Fanpage "Ngọc Trinh", Instagram "@ngoctrinh89" thuộc quyền sở hữu của Ngọc Trinh đã rơi vào tình trạng khoá, vô hiệu hoá. Tuy nhiên, trang TikTok có tích xanh tên "@ngoctrinh89", từng được Ngọc Trinh đăng tải loạt clip lái moto bị chỉ trích trước đó hiện vẫn còn hoạt động. Các clip có nội dung liên quan đến việc lái moto, bị tai nạn, đáp trả dân mạng,... của Ngọc Trinh trên kênh TikTok này đều đã được xoá bỏ hoặc ẩn đi.

Empty
Empty
Empty

Tại buổi làm việc với cơ quan, Ngọc Trinh cho biết: "Không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế". Cô thừa nhận các clip là do những người trong ekip, bao gồm cả quản lý và người giúp việc hỗ trợ quay hình, chỉnh sửa sau đó cô đăng tải lên các trang cá nhân riêng.

Trước đó, trên trang cá nhân của Ngọc Trinh, cô đăng clip cô gái lái mô tô liên tục "diễn xiếc" với nhiều hành động nguy hiểm. Cô còn đăng clip do chính mình lái chiếc mô tô phân khối lớn, có biển số "đút gầm" lưu thông trên cầu Ba Son, hướng từ TP.Thủ Đức về Q.1. Một đoạn clip khác được quay ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nữ người mẫu còn không đội mũ bảo hiểm chạy xe trên đường giao thông.

Bản thân Ngọc Trinh đã gặp tai nạn với vết thương chằng chịt quanh người chỉ vì lái mô tô. Qua những hình ảnh được Vũ Khắc Tiệp chia sẻ, Ngọc Trinh bị thương ở các vùng đầu gối, khuỷu tay, vai... phải khâu, băng bó đầu gối khiến việc đi lại khó khăn hơn.

Hiện tại cô đã ổn định sau khi được đưa vào bệnh viện chữa trị, không thấy đau vì còn thuốc tê. Tuy nhiên, một số chỗ bị thương vẫn bị đau rát.

Empty
Empty
ngoc-trinh2

Ngọc Trinh kể: "Khi chơi Motor tôi đã xác định chuyện bị té không sớm thì muộn. Vì lúc bắt đầu tập chơi bất kì bộ môn gì kiểu gì cũng sẽ có những va vấp và tai nạn xảy ra thì mình mới rút kinh nghiệm và giỏi hơn được. Nhưng cái giá tôi phải trả cho lần này là hơi đắt.

Hôm bữa tôi bắt ông thầy tập cho tôi mấy tư thế nâng cao, biểu diễn trên xe. Thầy rất kĩ, bắt tôi mặc đầy đủ đồ bảo hộ rồi mới bắt đầu học. Khi mà mặc đồ bảo hộ để tạo tư thế trên xe tôi thấy khó khăn nên đã quyết định cởi đồ bảo hộ ra. Dù thầy có cản và cảnh báo rồi nhưng tôi lì nên phải chịu thôi vì muốn chinh phục mà nhìn nó

Ngọc Trinh chia sẻ: "Tôi rút kinh nghiệm không để mình mất tầm nhìn và không thay đổi tư thế đột ngột khi vào khúc cua.

Từ đây làm tôi bớt tự tin lại vì các lần trước tôi biểu diễn đều suôn sẻ làm mình tự cao về bản thân. Tôi dành thời gian nghỉ dưỡng để vết thương lành lại và tiết chế sự tự tin của mình lại. Những bạn nào mà chơi bộ môn này phải che chắn, bảo hộ kĩ nha".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link