Ngồi xích lô dạo 5 phút bị "chém" 2,9 triệu, nhưng du khách Nhật vẫn làm điều này khiến nhiều người ngưỡng mộ

( PHUNUTODAY ) - Dù chỉ di chuyển quãng đường hơn 1km nhưng một du khách Nhật Bản đã phải trả tới 2,9 triệu đồng gây xôn xao.

Thời gian qua, đã không ít câu chuyện du khách nước ngoài bị tài xế taxi "chặt chém" khi đến các khu du lịch gây xôn xao. Mới đây, một du khách Nhật Bản khi đi xích lô cũng bị rơi vào trường hợp tương tự khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Theo đó, cụ Oki (83 tuổi, du khách Nhật Bản) cho biết, cụ đã cùng con dâu và 2 cháu nội đến TP HCM vừa để đi du lịch vừa thăm con trai đang sinh sống ở TP HCM. Sau khi đến TP HCM cụ đã chọn một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng (gần đường Nguyễn Huệ) thuộc P.Bến Nghé (Q.1) để lưu trú.

Cụ Oki Toshiyuki chụp ảnh cùng gia đình ở phố đi bộ. Ảnh: NVCC

Cụ Oki Toshiyuki chụp ảnh cùng gia đình ở phố đi bộ. Ảnh: NVCC

Đến khoảng 6h ngày 3/8 vừa qua, sau khi đi dạo thì cụ gặp một anh xích lô và người này tỏ ý muốn chở cụ về khách sạn trên và cụ đồng ý.

Mặc dù đoạn đường chỉ hơn 1km nhưng vì cảm động trước ý tốt của người lái xích lô nên cụ định sẽ gửi người này 500.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến khách sạn, cụ gửi người này 500.000 đồng thì anh ta lại không đồng ý và đòi thêm.

Sau đó, cụ cũng đồng ý nhưng chưa kịp lấy thêm tiền thì bị người này rút thêm các tờ tiền mệnh giá 500 và 200 ngàn từ trong ví rồi bỏ đi. Theo như thông tin trong cuốn sổ ghi chú mà cụ Oki mang theo thì cụ đã đã phải trả tổng cộng là 2,9 triệu đồng cho chuyến xích lô này.

Nhưng điều khiến mọi người chú ý là sau khi xảy ra sự việc cụ luôn nhận lỗi về mình và cho rằng tại mình không hỏi giá trước.

“Lỗi là tại tôi không hỏi giá trước khi lên xe”, cụ nói. 

Sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến ai nấy đều cảm thấy bức xúc thay.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link