Người khôn ngoan biết 3 điều cần tránh: Đi sai hướng còn làm cho cuộc sống tuột dốc không phanh

23:56, Thứ hai 17/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quan điểm của Trang Tử, đời người có 3 điều cần phải tránh.

Có quá nhiều ham muốn ích kỷ

Ham muốn là một phần bản năng thiết yếu của con người, đó là lý do tại sao chúng ta luôn khao khát những thứ hào nhoáng và xa xỉ như cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, và phương tiện. Những điều này không chỉ đơn thuần là nhu cầu vật chất mà còn là những phần tử cơ bản của sự tồn tại và tiến bộ của chúng ta. Tuy nhiên, khi ham muốn vượt qua mức chấp nhận được, nó có thể dẫn đến những bi kịch và hệ quả đáng tiếc trong cuộc sống.

Một câu chuyện dân gian kể về một địa chủ đến thăm một thủ lĩnh bộ lạc. Thủ lĩnh yêu cầu địa chủ từ đây đi về phía tây và đánh dấu lại điểm xa nhất mà anh ta có thể đạt được. Nếu anh ta có thể quay lại trước khi mặt trời lặn, thì vùng đất mà anh ta đã đi qua sẽ thuộc về anh. Hứng khởi và tham vọng, người địa chủ lập tức bắt đầu hành trình. Tuy nhiên, vì anh ta đã đi quá xa và kiệt sức trên đường, anh ta không thể trở về kịp như đã hẹn. Câu chuyện này chính là minh chứng rõ ràng cho việc khi con người bị cuốn vào sự tham vọng vô đáy, họ dễ dàng mất đi sự cân bằng và hiểu biết để đánh giá mức độ thực tế của khả năng và giới hạn cá nhân.

Trang Tử đã từng nói: "Con chim khổng tước xây tổ trên một cành, con chuột uống nước chỉ đầy bụng." Nhân sinh của chúng ta cũng không khác, chúng ta cần nhận ra rằng các ham muốn vật chất và sự hấp dẫn của danh vọng và tài sản chỉ là những dạng xoáy lớn, mê hoặc và cuốn kéo rất nhiều người. Điều khôn ngoan nhất chính là biết cách tránh xa chúng, vì khi bị cuốn vào những cuộc đua vô nghĩa này, chúng ta dễ dàng mất đi bản thân và mục đích cuộc sống thực sự.

Người tu dưỡng cao không thay đổi tâm trạng, số mệnh bằng lòng

Người tu dưỡng cao không thay đổi tâm trạng, số mệnh bằng lòng

Tầm nhìn quá hẹp

Theo một câu chuyện trong sách của Trang Tử, trên đầu ốc sên có hai xúc tu. Một quốc gia được gọi là Giác Thị nằm bên trái, và một quốc gia khác là Man Thị nằm bên phải. Hai tộc này thường xuyên xảy ra xung đột vì những lợi ích vụn vặt. Mặc dù môi trường của chúng ta rất rộng lớn và vô biên, những cuộc tranh chấp nhỏ nhoi vẫn diễn ra vì chúng ta dường như chỉ nhìn thấy những vấn đề hẹp hòi và tầm nhìn hạn hẹp của chúng ta.

Cuộc sống ngắn ngủi, vũ trụ bao la, nhưng con người lại rất nhỏ bé. Chỉ cần một cái nhìn rộng lớn, chúng ta sẽ nhận ra rằng các đấu tranh vụn vặt về danh vọng và tài sản chỉ là một phần nhỏ trong sự lớn lao và không ngừng mở rộng của thế giới xung quanh chúng ta. Những ai chấp nhận mình và không bị cuốn vào xoáy cuồng danh vọng và tài sản mới có thể tự do bay cao và nhìn xa hơn, nhìn thấy nhiều cơ hội và giá trị thực sự của cuộc sống.

Than thở quá nhiều

Người tu dưỡng cao không để bản thân bị những biến động bên ngoài thay đổi tâm trạng và tư duy. Họ luôn giữ vững bình tĩnh và sự bằng lòng với số mệnh, đó là sự cao quý nhất của tu dưỡng đạo đức. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và thăng trầm là điều bình thường. Khi gặp khó khăn và thất bại, việc đổ lỗi và than thở không mang lại giá trị nào cho sự tiến bộ của bản thân. Thay vào đó, chúng ta nên học cách chấp nhận và thích nghi với mọi thử thách, tập trung vào những điều mà chúng ta có thể kiểm soát và cải thiện, và hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống.

Hãy là người biết cảm ơn với những gì mình đã có, trân trọng những hạnh phúc nhỏ bé xung quanh, và không để những suy nghĩ tiêu cực lấp đầy tâm trí và trái tim. Cuộc sống chỉ tươi sáng và ý nghĩa hơn khi chúng ta biết đón nhận mọi điều với lòng biết ơn và hy vọng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc