Người thân của Hoài Linh qua đời, Hồ Ngọc Hà và dàn sao Việt gửi lời thương tiếc

( PHUNUTODAY ) - Ngay sau khi chia sẻ, nhiều bạn bè như Mai Hồ, Hồ Ngọc Hà và người trang điểm cho NSƯT Hoài Linh đã gửi lời chia buồn đến gia đình.

Mới đây, Dương Triệu Vũ đã bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn bã về cậu ruột vừa mất trong thời điểm dịch bệnh. Anh người hâm mộ nguyên nhân qua đời của người thân. Em trai của NSƯT Hoài Linh đã viết: "Cậu ruột Mục Sư - Nguyễn Đình Hiệu. Vừa mới về với chúa đêm hôm qua lúc 20 giờ 20 phút. Chúng con vô cùng thương nhớ cậu. Cảm ơn cậu vì những tình thương và gương sống. Cầu mong cậu yên nghỉ trên nước chúa".

hoailinh

Ngay sau khi chia sẻ, nhiều bạn bè như Mai Hồ, Hồ Ngọc Hà và người trang điểm cho NSƯT Hoài Linh đã gửi lời chia buồn đến gia đình.

hoailinh2

Trước đó, vào cuối tháng 12/2020 danh hài Hoài Linh buồn bã chia sẻ thông tin dì ruột anh vừa qua đời ở Mỹ: "Mẹ Bảy kêu, mẹ Mười gọi, thức dậy đi cô áo hồng xinh đẹp của con. Ngủ nhiều không tốt mẹ ơi". Thời gian vừa qua ngoài nỗi đau mất người thân, Hoài Linh còn gặp nhiều ồn ào về việc từ thiện.

Từ ngày dính vào lùm xùm từ thiện, danh hài Hoài Linh dường như biến mất khỏi giới giải trí nhưng mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip Hoài Linh vui vẻ "bắt trend" trên TikTok, anh còn pha trò tạo nét mặt dí dỏm để chọc cười khán giả.

hoailinh2

Tuy nhiên, đoạn clip này quay cách đây đã lâu và được fan của NS Hoài Linh đăng tải lại trên TikTok. Dù là đoạn clip đã cũ nhưng vẫn thu hút nhiều sự quan tâm bình luận từ phía dân mạng. 

Sau thời gian bị dân mạng yêu cầu giải ngân các khoản trong quỹ cứu trợ miền Trung, NS Hoài Linh ngày 5/6 đã đăng clip trần tình về mọi việc.

"Kính gửi quý ông bà cô bác, anh chị em, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính gửi quý ông bà cô bác với sự quan tâm và bức xúc của quý vị về việc làm từ thiện của Linh trong thời gian vừa qua một lời xin lỗi chân thành. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Linh làm cái clip này không phải để biện minh mà để giãi bày những cái khúc mắc trong lòng mình và những cái này như một lời tâm sự gửi đến quý vị để quý vị hiểu hơn tại sao tôi lại giữ số tiền từ thiện này quá lâu như vậy, gây nên sự phẫn nộ và bức xúc trong cộng đồng.

Thưa quý vị, ngày 20/10 là ngày mà tôi kêu gọi ủng hộ lũ lụt miền Trung thì quý vị biết là thời điểm trước đó có rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đổ về miền Trung cho nên trong stt của tôi, tôi cũng ghi rõ là tình tiết như thế rồi. Thì thưa quý vị, lúc đó tôi đang xạ trị lần đầu tiên vào ngày 19. Ngày 20 tôi về nhà và cách ly. Trong lịch trình cách ly của tôi về xạ trị là 15 ngày, tôi nằm trong phòng suốt. Khi nào không có ai thì đi ra vì sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ mọi người".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link