Người xưa nói: “Ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu”, ý nghĩa thực sự là gì?

( PHUNUTODAY ) - Muốn ngựa béo tốt thì phải cho nó ăn thức ăn thô vào ban đêm, muốn giàu có thì phải gặp nhiều tai ương. Đó là ý nghĩa thâm thúy của câu nói này nhưng không phải ai cũng biết.

"Ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo", có nghĩa là gì?

Thực tế nửa sau của câu này mang tính triết học hơn: “Dạ thảo bất phì lao bệnh mã hoành tài bất phú mệnh thường nhân” – Cỏ dại khó vỗ béo ngựa gầy, và sự giàu có trong gió không đủ để giết chết người nghèo.

Theo truyền thuyết, Nhan Hồi, một học trò của Khổng Tử, vì gia đình nghèo nên một số người trong trường luôn coi thường ông và nghi ngờ ông ăn cắp đồ của người khác.

Khổng Tử không tin rằng Nhan Hồi có thể làm như vậy, vì vậy ông quyết định thử thách ông ta. Ông đã gói một thỏi vàng trong tờ giấy và để nó ở một ngã tư, kèm theo dòng chữ “Chúa ban cho Nhan Hồi một thỏi vàng”. Nhan Hồi thật sự tìm thấy chiếc túi giấy.

chuyensinh

Anh ta cầm lên và đọc dòng chữ, sau đó thêm một dòng trên đó, gói lại và đặt ngay tại chỗ rồi quay người về nhà. Khổng Tử rất an tâm khi thấy Nhan Hồi không lấy vàng. Khi mở gói giấy ra, ông thấy Nhan Hồi đã viết bảy chữ: “Ngoại tài bất phát mệnh cùng nhân” – Của cải bên ngoài không tự nhiên phân chia cho người nghèo.

Nhan Hồi muốn bày tỏ rằng, vàng trời ban không thể làm tôi giàu có; tôi chỉ muốn kiếm tiền bằng chính nỗ lực của mình.

Tiền từ những nguồn không rõ nguồn gốc không thể làm cho một người thực sự giàu có. Bạn có thể kiếm tiền bằng khả năng của mình và sau đó thực sự trở nên giàu có nếu bạn học cách quản lý và sử dụng nó đúng cách. Tốt hơn là không nên chấp nhận những gì không phải là của mình.

Như câu nói, đôi khi trong cuộc sống, một thứ gì đó có thể xuất hiện, và không cần phải ép buộc. Mặc dù câu này mang tính chất định mệnh, nhưng nó đặc biệt hợp lý khi suy nghĩ kỹ về nó: Một người có thể kiếm tiền nhưng nếu không biết quản lý, sớm muộn nó cũng sẽ trở về trạng thái ban đầu; điều đó là sự thật.

Vế sau câu nói: “Gió không làm chết kẻ nghèo, cỏ đêm chẳng vỗ béo ngựa ốm.”

Phần sau của câu "Gió không làm chết kẻ nghèo, cỏ đêm chẳng vỗ béo ngựa" mô tả rằng nếu một người trở nên giàu có nhờ vào những nguyên nhân không tự nhiên, như gió bão mang lại may mắn, thì sự giàu có đó thường không kéo dài được lâu. Tương tự như ngựa ốm không thể tăng cân chỉ bằng cách ăn nhiều vào ban đêm.

Câu chuyện về ông Tề ở thành phố là một ví dụ thực tế cho nguyên tắc này. Ông đã trúng số và có số tiền lớn, nhưng do thiếu kiến thức về đầu tư và kinh doanh, ông đã mất một lượng lớn tiền. Sau đó, ông nghiện cờ bạc và dẫn đến những thất bại nặng nề.

ngua

Gia đình ông mất hết tài sản, nợ nần chồng chất. Ông đành phải bán nhà và xe hơi, con cái bỏ học, và vợ ông ly dị. Ông Tề cuối cùng quay trở về cuộc sống đơn giản và thỉnh thoảng tự hào với những thành tựu mà anh ta từng đạt được.

Câu "Hoành tài bất phú mệnh cùng nhân" được nhắc đến để mô tả sự không chắc chắn của sự giàu có, và trong cuộc sống, có những yếu tố không thể kiểm soát. Câu nói "Bất nghĩa chi tài bất khả thủ, Hữu khí bất sinh khí tự tiêu" nhấn mạnh rằng làm việc xấu, có được của cải bằng cách không chính đáng sẽ không kéo dài được, thậm chí có thể mang lại thảm họa.

Cuộc sống đôi khi không phải là về việc ai giàu ai nghèo. Có những người sống êm đềm với ít tiền, hạnh phúc với gia đình khỏe mạnh, trong khi người khác, dù có nhiều tiền, lại sống trong lo lắng, xung đột và thiếu tình yêu. Sự hoàn hảo trong cuộc sống có thể đạt được thông qua sự cân bằng giữa tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc gia đình, không cần phải lo lắng quá nhiều.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link