Nhắc nhở chuyện đánh bài, 2 người bị đâm thương vong đúng trưa mùng 1 Tết

( PHUNUTODAY ) - Xảy ra cãi vã liên quan đến chuyện đánh bài, người đàn ông đã rút dao đâm 2 người khác thương vong.

Trưa ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên Đán), trên địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 25/1, Huỳnh Văn Kiệt (sinh năm 1990) và Đặng Thanh Minh (sinh năm 1997, cùng trú phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) và một số người khác ngồi đánh bài cạnh nhà ông Trần Văn Hoàng (44 tuổi, ngụ đường 30/4, phường Hưng Lợi).

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Minh Anh/Zing

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Minh Anh/Zing

Trong lúc đi tuần, thấy nhóm người này chơi bài nên công an phường Hưng Lợi đã lên tiếng nhắc nhở và nhóm này sau đó đã giải tán. Tuy nhiên, sau khi công an rời đi không lâu thì nhóm người này lại tiếp tục chơi bài. Thấy vậy, ông Trần Văn Hoàng đang ngồi nhậu với người thân ở cạnh bên đã lên tiếng nhắc nhở nhóm này: "Người ta không cho đánh thì chơi làm gì".

Nghe ông Hoàng nhắc nhở về việc đánh bài, Kiệt và Minh bực tức và đã sang nói chuyện rồi xảy ra cãi nhau. Sau đó, hai bên đã xảy ra xô xát, ông Hoàng đã dùng dao đâm Kiệt và Minh dẫn đến thương tích. Anh Kiệt sau đó đã tự đi vào bệnh viện cấp cứu, còn Minh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Về phần ông Trần Văn Hoàng, sau khi gây án, người đàn ông này đã đến công an phường đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link