Những câu chuyện “ám ảnh” trong ngày Valentine

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày Lễ Tình Nhân 14/2 là dịp để nhiều người bày tỏ tình yêu thương với nhau. Nhưng cũng không ít câu chuyện đầy ám ảnh khiến ngày Valentine trở nên kinh hoàng.

Ảnh minh họa.

Bị người yêu hiếp và giết trong ngày lễ tình nhân

Ngày 15/2/2013 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Văn Ni (ngụ ấp 3, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, Bến Tre), sinh viên Trường CĐ Bách Việt (TP.HCM), về tội giết người, hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h tối 14/2/2013, N.T.C.N. (ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm), sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM đi chơi về gần tới nhà thì Ni núp từ bờ dừa xông ra bóp miệng, cổ N. và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Một người bạn của N. đi chơi về sau phát hiện điện thoại của N. rơi nên đem vô cho gia đình N. Gia đình và những người trong xóm tủa ra tìm kiếm thì phát hiện xác N. trước mương nhà và bắt được Ni đang lẩn trốn cách đó không xa. Theo những người thân trong gia đình N., Ni học chung với N. thời trung học.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Ni bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên án chung thân về tội “giết người”. Cho rằng bản án quá nặng, Ni làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt lên cấp xét xử cao hơn. Ngày 1/8/ 2013, hy vọng được giảm án của Ni đã được toại nguyện khi Tòa phúc thẩm – TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù đối với bị cáo Ni.

Valentine kinh hoàng, hai người chết

Sáng 14/2/2012 Vương Thế Hoan (An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) đi làm rẫy với mẹ, bị mẹ la mắng do bón phân cho bắp quá nhiều. Sau đó, Hoan bỏ việc về nhà gây sự với vợ là Dương Thị Nga.

Sau khi lời qua tiếng lại, Hoan mua xăng về, đóng cửa phòng gom quần áo đổ xăng đốt với mục đích tự thiêu. Thấy vậy, em trai của Hoan là Vương Văn Hoạt phá cửa phòng để cứu anh. Lúc này Hoan đã bị bỏng một phần cơ thể và lên cơn điên loạn. Hoan bế đứa con đầu lòng 3 tháng tuổi ném xuống nền nhà, làm bé chấn thương sọ não.

Tiếp đó Hoan cầm dao rượt chém Hoạt. Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, hàng xóm qua can ngăn cũng bị Hoan chém sượt đầu. Bất cứ ai vào chữa cháy căn phòng hoặc can ngăn đều bị Hoan vung dao chém. Chưa dừng lại, Hoan tiếp tục cầm dao, ngồi lên xe máy chạy ra đường 721 đi về hướng thị trấn Đạ Tẻh. Vừa chạy xe, Hoan vừa múa dao tứ phía khiến người đi đường hoảng sợ.

Khi rời nhà được khoảng 500 m, Hoan gặp bà Bùi Thị Sâm (ngụ ấp 5, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, Đồng Nai) được cháu gái chở xe máy đi huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) dự đám cưới. Hoan vung dao chém, cháu bà Sâm cầm lái cúi đầu tránh được, lưỡi dao trúng vào đầu bà Sâm làm bà bị nứt hộp sọ và tử vong sau đó tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh. Sau đó, Hoan tiếp tục phóng xe và múa dao thêm khoảng 500 m nữa thì tự đâm đầu vào xe tải chở vật liệu xây dựng đang chạy để tự tử. Hoan chết tại chỗ.

Cặp tình nhân chết trong ngày Valentine

Khoảng 10h sáng 14/2/2012 trong lúc đang học thì sinh viên trường ĐH Tây Bắc (TP. Sơn La) phát hiện một nam thanh niên lao từ sân thượng của tầng 7 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 12h cùng ngày, tại khu trọ gần trường, chủ nhà lại hốt hoảng phát hiện một nữ sinh nằm chết trên giường, trên mặt phủ một tờ giấy trắng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP. Sơn La đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Theo điều tra bước đầu, nam thanh niên tự tử tại trường là Lê Quang Huy (quê Kim Bôi, Hòa Bình), còn nạn nhân nữ là Lò Thị Thủy (21 tuổi, quê ở Nà Tấu, Điện Biên), hiện đang là sinh viên K50 ngành ngữ văn của ĐH Tây Bắc.

Tại phòng trọ của Thủy, cơ quan công an thu giữ được một bức thư để lại, trong đó ghi rõ nạn nhân Thủy chết vào lúc 8h sáng cùng ngày. Theo đánh giá, đây là vụ giết người có chủ ý. Nạn nhân Thủy có nhiều dấu hiệu bị bóp cổ đến chết, sau đó hung thủ ra ngoài và khóa cửa phòng lại.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn