Những dị bản kinh hoàng Romeo và Juliet Việt Nam

15:25, Thứ hai 07/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Lên Google search “giết người yêu rồi tự sát” được hơn 2.800.000 kết quả. Phải chăng lối hành xử nguy hiểm này đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ?



Dị bản “Romeo và Juliet” ?!

Mới cách đây 2 năm, dịp Valentine dư luận cả nước chấn động với vụ án giết người tình trên xe Lexus. Năm nay, trước ngày lễ tình nhân chỉ có 2 ngày, người dân lại thêm một lần bàng hoàng với vụ giết người yêu rồi tự sát ngay bờ hồ Hoàn Kiếm.


Sáng sớm ngày cuối tuần, trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, hàng trăm người dân và du khách đang thả bộ quanh Bờ Hồ. Chợt một chiếc taxi đỗ lại gần đền Ngọc Sơn. Cửa xe bật mở, một cô gái bị đẩy xuống đường, ngay sau đó là một nam thanh niên từ trong xe lao ra, dùng dao nhọn đâm tới tấp. Cô gái vùng vẫy, chạy thoát về phía gốc cây đa đền Bà Kiệu thảm thiết kêu cứu. Chàng trai cầm con dao sáng loáng lên tự rạch cổ mình rồi phi thẳng xuống hồ. Chưa hết, nam thanh niên còn tiếp tục dùng dao đâm mình nhiều nhát. Tuy nhiên, “pha” tự sát của anh này không thành công. Chàng trai từ từ bơi vào bờ và được vớt lên.


Mô tả ảnh.
Nam thanh niên được vớt lên bờ (Ảnh chụp từ Clip)

Sự việc kinh hoàng này diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến người dân xung quanh không kịp phản ứng. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu với những vết thương nghiêm trọng. Nhân vật chính trong vụ việc trên là cặp tình nhân Cao Phương Duy (sn 1986, ở ngõ Yên Ninh, quận Ba Đình) và Đỗ Phương Liên (sn 1991, ở đường Yên Phụ).


Những clip về vụ án này được tung lên mạng đã tạo cho cư dân mạng một phen chấn động. Sau đó, những clip này đã buộc phải gỡ xuống vì tính chất rùng rợn của sự việc.


Trước đó không lâu, vào đúng ngày đầu tiên của năm 2011 cũng đã xảy ra vụ án mạng hết sức đau lòng. Hiện trường vụ án là một nhà nghỉ ở quận Hà Đông.


Khoảng 17h ngày 31/12/2010, có một đôi nam nữ là Nguyễn Văn Q. (SN 1988, ở huyện Thường Tín) và chị Trần Lệ X. (SN 1989, ở Thường Tín) vào thuê phòng. Đến 6h sáng hôm sau, có hai người là anh Trần Văn P., người nhà chị X cùng anh Cấn Huy Cường là cán bộ Đội Cảnh sát phụ trách xã CA huyện Thanh Trì, đến nhà nghỉ tìm Q. và X.


Khi lên phòng, mọi người phát hiện chị X nằm trên giường, trên người có nhiều vết đâm và chảy máu. Nguyễn Văn Q sau khi thấy mọi người vào đã dùng dao tự đâm nhiều nhát vào người mình.

Mọi người đưa Q. và X. đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 song không kịp. Cả 2 đã tử vong tại bệnh viện.


Theo nguồn tin của chúng tôi, chị X khi đó đang là học viên một trường cảnh sát. Gần thời điểm xảy ra án mạng, cả hai đang gặp vấn đề rắc rối về mặt tình cảm. Chị X chủ động chia tay nhưng Q không chịu. Kỳ nghỉ Tết dương lịch định mệnh đã đẩy cả hai gia đình vào nỗi đau mất con…


Cũng với tâm lý giết người yêu để họ mãi thuộc về mình, chàng sinh viên ĐH Y khoa Vinh cũng đã nhẫn tâm kết liễu mạng sống của người mình yêu. Trong lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Lê Ngọc Quân đã dùng dao giết chết bạn gái và đâm hàng chục nhát dao vào người mình để tự sát.


Vụ án xảy ra tại khối Xuân Bắc, phường Hưng Dũng (TP. Vinh, Nghệ An). Khoảng 22h ngày 20/2/2011, người dân xung quanh bị đánh thức bởi tiếng kêu thảm thiết của một nữ sinh. Khi mọi người phá cửa phòng xông vào thì thấy một nạn nhân nữ nằm bất động trên vũng máu. Một nam thanh niên cạnh đó đang dùng dao tự sát.


Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ án (Ảnh: Dân trí)

Nhiều nhân chứng cho biết, trước đó Quân đến phòng chị Thanh chơi. Sau khi tỏ tình, Quân bị chị Thanh từ chối nên đã ra tay sát hại bạn gái bằng nhiều nhát dao. Khi thấy chị Thanh nằm bất động trên vũng máu, Quân dùng dao cứa vào cổ và tay để tự sát.


Lúc 10h ngày 21/2, khi tỉnh lại, Quân cho biết “do xích mích trong tình cảm, Quân đã dùng dao giết người yêu rồi tự vẫn”. Còn Thanh đã tử vong do mất quá nhiều máu.


Cả hai đều đang là sinh viên ĐH Y khoa Vinh. Thi thể của cô gái xấu số được đưa về trong bàng hoàng thương tiếc. Còn mẹ của Q không tin nổi đứa con hiền lành của bà lại có thể ra tay giết người như vậy.


Đau lòng hơn nữa là vụ người anh đã giết em họ của mình chỉ vì bị cấm yêu. Năm 2008, Ngô HùngToán xuống Vũng Tàu làm thuê, những ngày nghỉ Toán thường về nhà trọ của gia đình M. để ở. Sau một thời gian chung sống, bất chấp đạo lý, giữa Toán và M. nảy sinh tình cảm yêu đương.


Khuya ngày 26/3/2010, nghe tiếng con gái la lên trong đêm, cha mẹ M. bật dậy nhìn thấy Toán đang lôi đứa em họ của mình lên võng. Bị người lớn la rầy, Toán bỏ đi đến nhà một người quen để ngủ qua đêm còn cha mẹ M. vội vàng gọi anh chị mình ở tận Bình Dương về để giải quyết chuyện yêu đương của con cái. Tối hôm sau Toán được bố mẹ hai bên gọi về nói chuyện, nhưng trước khi về bị cáo đã thủ sẵn một con dao.


Buổi nói chuyện kết thúc, thấy con trẻ im lặng họ nghĩ rằng chúng đã nhìn nhận ra tình yêu sai trái. Thế nhưng, khi M. đang nằm ngủ trong mùng đã bị Toán đâm nhiều nhát dao trúng ngực. Đâm người yêu xong, Toán tiếp tục đâm vào bụng mình để tự sát nhưng mọi người phát hiện. M đã chết trên đường đi cấp cứu còn Toán bị những vết thương chằng chịt trên người và sức khỏe vô cùng suy yếu.


Mô tả ảnh.
Hắn tự đâm nhiều nhát nhưng chỉ bị thương (Ảnh: Getty Image)

Tại tòa, bị cáo Toán thừa nhận rằng mình và M. đã thề nếu không lấy được nhau thì sẽ sống cùng sống và chết cùng chết. Toán cũng kể thêm vào đêm định mệnh, đã hỏi M. còn giữ lời thề không, M. gật đầu nên đã rút dao đâm vào ngực M. rồi tự tử nhưng chỉ bị trọng thương.


Có một điều trùng khớp, đó là nạn nhân của những vụ án nói trên ít có cơ hội sống sót – khi mà người mình yêu bỗng chốc biến thành ác quỷ. Trong khi đó, kẻ thủ ác dù cố tình “đi” theo vẫn sống. Có lẽ chúng phải sống, để trả giá cho tội ác mình gây ra.




Đánh giá cách hành xử theo kiểu bạo lực, giết người mình yêu rồi tự sát ở một bộ phận giới trẻ hiện nay, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn khẳng định: Những trường hợp này không còn là vấn đề “thích thể hiện” của giới trẻ nữa mà nó đã thuộc phạm trù cách hành xử trong tình yêu. Một số bạn trẻ muốn hành động theo kiểu Romeo và Juliet, song họ không nghĩ rằng đó là lối hành xử ích kỷ đối với gia đình, người thân và chính đối tượng mình yêu. Họ cho rằng, như vậy thì cả hai sẽ được “bên nhau mãi mãi” mà không biết rằng chính việc ấy đã để lại những hậu quả khó lường, những nỗi đau khôn nguôi cho gia đình.


Mô tả ảnh.
Sau những cái chết, sau những án tù, sẽ còn lại gì đây? (Ảnh: Getty Image)

Bà Thu Hằng, thạc sỹ tâm lý tổng kết những nguyên nhân dẫn đến những vụ án đau lòng trên: Có thể họ bị gia đình ngăn cấm, vì cãi vã ghen tuông, bị từ chối tình cảm hay bất lực khi muốn níu kéo… Nhưng dù với bất cứ lý do gì, cách hành xử trên cũng thể hiện sự ích kỷ trong tâm hồn, tư tưởng muốn người yêu mãi mãi thuộc về mình dù phải giết họ. Thêm vào đó là xu hướng bạo lực đang diễn ra ngày càng phổ biến trong giới trẻ.


Tuy vậy, nguyên nhân sâu xa của hiện tượng trên cũng chứng tỏ một bộ phận giới trẻ đang bất lực trước cuộc sống do thiếu những kỹ năng sống cần thiết.


Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn ủng hộ hành động trên và cho rằng, làm như vậy là được chết cho tình yêu. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm.


Chỉ có rèn luyện cho mình lối sống lành mạnh, chan hòa, biết kiềm chế bản thân, làm chủ cảm xúc mới có thể hạn chế được những bi kịch thảm khốc như trên.
  • Mai Hoa
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc