Những vụ giết người, lấy cắp nội tạng gây chấn động dư luận

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tội phạm ăn cắp nội tạng đang trở thành vấn nạn nóng trên toàn cầu khi liên tiếp xuất hiện những vụ án khiến thế giới rúng động.

"Quái vật ăn thịt" người ở Trung Quốc

Năm 2012, một vụ án kinh hoàng đã gây chấn động toàn đất nước Trung Hoa khi nghi can giết người hàng loạt Zhang Yongming bị bắt giữ vì tội danh giết người rồi mang nội tạng ra chợ bán.

Theo hồ sơ vụ án ghi lại , tên này đã bất ngờ tấn công các nạn nhân từ phía sau khi họ đi bộ một mình ở gần nhà y. Sau khi giết các nạn nhân, Zhang chặt xác, đốt và chôn thi thể để tiêu hủy bằng chứng. Có nhiều tin đồn cho rằng đây là một vụ ăn thịt người kinh hoàng nhất ở Vân Nam. Dân làng đều gọi Zhang là "Quái vật ăn thịt người". Ngày 28.7.2012, Tòa án Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) tuyên tử hình Zhang.

Trước đó, năm 2010, tòa án khu Hải Định (Bắc Kinh) đã đưa ra xét xử một đường dây buôn bán nội tạng người, qua đó hé lộ những thủ đoạn tàn nhẫn trong thế giới ngầm này. Vụ việc bắt đầu sau khi Dương Niệm, một thanh niên 19 tuổi, tố cáo với công an về việc bị các đối tượng lừa bán gan nhưng không trả đủ tiền.

Mô tả ảnh.
Zhang bị kết án tử hình.

Niệm nhà nghèo, nghe tin bán nội tạng có thể có nhiều tiền nên đã lên mạng internet tìm người môi giới và gặp ngay một tay "cò mồi" báo giá: "Bán thận giá 45.000 tệ, bán gan giá 40.000 tệ”. Chịu giá trên, Niệm gặp các đối tượng để tiến hành bán gan. Qua tay hai cò, Niệm được đưa đến Lưu Cường Thắng, một ông trùm buôn nội tạng ở Bắc Kinh.

Tay trùm này làm giả chứng minh thư "hô biến" Niệm thành cháu ruột của người nhận gan trong thời gian chỉ một tuần, vì theo quy định của pháp luật TQ, những người cho - nhận nội tạng phải là vợ-chồng, người thân trực hệ hoặc người thân bàng hệ trong phạm vi 3 đời. Sau hơn 10 giờ phẫu thuật, Niệm chỉ còn lại 40% buồng gan.

Thống kê từ Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, nguồn nội tạng để thực hiện các ca phẫu thuật luôn trong tình trạng thiếu hụt, đặc biệt là thận. Theo WHO, thận chiếm 75% các thương vụ mua bán nội tạng trên toàn cầu. Trong năm 2010 có 106.879 ca ghép nội tạng ở 95 quốc gia thành viên, cả hợp pháp và bất hợp pháp.

Bé gái Ấn Độ bị tiêm thuốc độc rồi lấy nội tạng

Năm 2013, Bé gái Gurkiren Kaur Loyal, 8 tuổi, quốc tịch Anh, được bố mẹ đưa đến điều trị tại phòng khám tư ở Ấn Độ, sau khi gặp phải một số vấn đề về sức khỏe trong chuyến du lịch tới Punjab, phía tây Ấn Độ.

Theo lời kể của mẹ cô bé, bác sĩ tiêm cho con gái bà loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vài phút sau khi tiêm, cô bé tử vong.

"Sau khi bác sĩ tiêm thuốc, tôi thấy mắt con tôi mở to và trợn lên, sắc mặt cũng biến đổi hoàn toàn. Tôi linh tính con bé sẽ chết. Nó vô tội, tại sao lại giết nó?", mẹ cô bé nói.

Mô tả ảnh.
Cô bé Gurkiren Kaur Loyal đã bị lấy cắp nội tạng sau khi các nhân viên y tế Ấn Độ tiêm một loại thuốc và gây tử vong.

Sau khi bé qua đời, phía phòng khám yêu cầu gia đình ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cơ thể bé. Thi thể bé gái được mang về nước theo yêu cầu của gia đình, mà không có bất cứ kết luận nào về nguyên nhân tử vong.

Khi thi thể cô bé được đưa về nước, gia đình nạn nhân phát hiện một vài bộ phận nội tạng của cô bé bị mất.

Cảnh sát Anh và cơ quan y tế nước này đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Cơ quan pháp y cũng đang tiến hành khám nghiệm tử thi cho cô bé.

Theo một quan chức Anh, nhiều khả năng cô bé bị các bác sĩ ở phòng khám tư Ấn Độ cố tình giết chết để lấy nội tạng.

Mổ cắp nội tạng sống chấn động dư luận quốc tế

Năm 2006, khu vực Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã bí mật thu hoạch nội tạng của các học viện Pháp Luân Công tại các trại tập trung bí mật nhằm buôn bán, sau đó thiêu cháy cơ thể của họ để hủy bằng chứng.

Mô tả ảnh.
Các nạn nhân của đường dây buôn bán nội tạng người bất hợp pháp với những vết sẹo dài trên cơ thể.

Một nhóm điều tra đã được thành lập để tìm hiểu sự việc. Kết luận rằng, cáo buộc sự việc mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là có thật, đây được coi là “một hành động tà ác nhất từ trước đến nay chưa từng có trên hành tinh này”.

Các nhà chức trách cho biết, những hung thủ kia đều vì nhu cầu mà giết người lấy nội tạng. Họ đã giam giữ các học viên Pháp Luân Công trong các trại lao động và sau đó đưa ra sát hại, từ đó mà trục lợi kiếm chác.

Nghi vấn "chợ thịt người" ở Hàn Quốc

Ngày 20/6/2012, Oh Won-chun, 42 tuổi, bị kết án tử hình vì bắt cóc và giết hại một phụ nữ Hàn gốc Trung khoảng 20 tuổi ở thành phố Suwon (Hàn Quốc). Các công tố viên cho biết theo kết quả điều tra thì với một con dao làm bếp, tên sát nhân này đã cắt cơ thể người phụ nữ trên thành 280 phần, sau đó róc thịt và loại bỏ các cơ quan nội tạng. Cảnh sát mới chỉ tìm được 14 trên tổng số 280 phần cơ thể của cô gái xấu số.

Do các vết cắt rất thuần thục và “sạch” khó tin cùng với sự biến mất của các phần thịt nạn nhân nên nhiều giả thuyết đưa ra rằng Oh là kẻ buôn thịt người chuyên nghiệp. Ban đầu, Văn phòng công tố viên Suwon bác bỏ giả thiết trên do nó thật khó tin nhưng rồi họ quyết định điều tra lại vì nỗi lo ngại chợ thịt người lan nhanh gây hoang mang dư luận.

Mô tả ảnh.
Oh Won-chun bị tuyên án tử hình.

Mặc dù phải nhận án tử nhưng Oh Won-chun lại gây tâm lý sợ hãi cho người dân. Nhiều câu chuyện rùng rợn về nạn buôn thịt người xuất hiện liên tục trên mạng. Jeon Byung Hyun – nhà lập pháp thuộc Liên minh Đảng Dân chủ (DUP) đã tích cực đứng ra kêu gọi điều tra nghi vấn chợ thịt người. Joen cũng là người gửi đơn kiến nghị trên cổng thông tin Daum và cho đến 11 giờ ngày 20-6, bản kiến nghị nhận được sự hưởng ứng của 5.898 cư dân mạng.

 “Việc điều tra phải giải thích rõ mọi khía cạnh chưa rõ ràng của vụ án Oh Won-chun như tại sao Oh lại sở hữu 4 điện thoại, ai là người liên lạc với anh ta? Anh ta có tiền từ đâu?...” – Jeon Byung Hyun cho biết.

Bé gái chết ở Camphuchia và nghi vấn đánh cắp nội tạng

Như tin đã đưa, ngày 26/1/2015, cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ 2, huyện Củ Chi, TPHCM) bị mất tích sau giờ tan học. Một nguồn tin cho hay, trong thời gian cháu Phút mất tích, có số điện thoại nhắn tin yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc mạng cho cháu là 5.000 đô la, sau biết gia đình không có tiền nên giảm xuống còn 500 đô la, rồi giảm còn 300 đô la. Một người thân của cháu bé xác nhận có thông tin này nhưng không thể nói rõ, vì phía công an đang điều tra.

Sau khoảng 2 tháng mất tích bí ẩn, gia đình cho biết đã tìm thấy xác bé Phút tại một bãi mía ở khu vực biên giới, thuộc địa bàn Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia trong tình trạng đã phân hủy nặng. Xung quanh hiện trường có nhiều casino, trường gà.

Mô tả ảnh.
Nỗi đau của gia đình bên quan tài đứa con gái 8 tuổi.

Gia đình cháu Phút mặc dù không muốn đưa thi thể cháu Phút đi khám nghiệm pháp y, viết đơn xin chịu mọi trách nhiệm, nhưng vụ án có nhiều khuất tất cần phải làm rõ nên gia đình anh Hạnh đồng ý để cơ quan điều tra đưa thi thể cháu Phút đi khám nghiệm…

Ngày 20/3, Công an huyện Củ Chi đã đưa thi thể cháu Phút về Nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của cháu bé. Đến chiều tối cùng ngày (20/3), thi thể cháu Phút được chuyển về cho gia đình lo hậu sự. Bé được hỏa thiêu vào sáng 21/3.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nghi vấn bé Phút bị lấy mất nội tạng nơi đất khách. Thân nhân thì khẳng định ngay hôm nhận xác, bé Phút đã không còn bất kỳ nội tạng nào.

Một số quốc gia buôn bán nội tạng nhiều nhất

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc (LHQ), hiện ngoài Trung Quốc, một số quốc gia khác như Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Mozambique, Israel, Ai cập, Moldova… được cho là những quốc gia có ngành “công nghiệp” du lịch ghép tạng phát triển hàng đầu thế giới. Ngoài ra, nguồn thận từ các nước còn được bán cho những người giàu có ở các quốc gia vùng Vịnh, Anh và Mỹ.

Buôn bán nội tạng là phạm pháp và hơn thế nữa Luật Nhân đạo quốc tế cấm sử dụng nội tạng và mô của tù binh, kể cả khi có sự đồng ý của họ. Nạn buôn bán nội tạng phục vụ cho các ca cấy ghép đang gia tăng ở nhiều nơi, đặt ra yêu cầu phải có sự hợp tác quốc tế đối phó với vấn đề này. Mới đây, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), LHQ và Liên minh châu Âu đã công bố một bản nghiên cứu chung, trong đó đề xuất nghiên cứu và soạn thảo Công ước quốc tế mới về chống buôn bán nội tạng, mô, tế bào của con người.

Bé gái chết ở Campuchia: Thi thể bị mất nội tạng?
Thân nhân bé Phút cho biết, ngay hôm nhận xác, họ nghi ngờ nội tạng cháu đã bị móc bỏ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nghi vấn này.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn