Nô lệ tình dục IS bóp cổ nhau đến ch.ết để không bị hãm hiếp

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Những phụ nữ rơi vào tay quân IS thường tìm mọi cách để tự vẫn hoặc siết cổ nhau cho tới chết để tránh khỏi sự hãm hiếp, tra tấn của chúng.

Theo công bố mới gây sốc của Tổ chức Ân xá quốc tế, hàng nghìn phụ nữ và trẻ em người Yazidi bị tra tấn, lạm dụng tình dục và sống trong điều kiện giam cầm khi rơi vào tay IS ở Iraq.

Wafa, một phụ nữ 27 tuổi, người đã trốn thoát khỏi tay IS nói với Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết rằng, cô và em gái đã cố gắng dùng khăn để thắt cổ tự tử sau khi những kẻ giam giữ đe dọa và ép cô kết hôn. Tuy nhiên, hai cô gái khác ngủ cùng phòng đã thức dậy và ngăn lại.

Mô tả ảnh.
Phiến quân IS hành quyết tập thể binh lính Iraq.

"Chúng tôi buộc hai đầu khăn vào cổ nhau và cố gắng kéo xa về hai phía hết mức có thể. Sau đó, tôi ngất đi. Những ngày sau khi tỉnh dậy, tôi không thể nói chuyện", Wafa kể.

Không chỉ có Wafa, hàng nghìn phụ nữ Yazidi ở miền bắc Iraq rơi vào tay IS luôn lo sợ những lần tra tấn, hãm hiếp và lạm dục tình dục bởi các phần tử khủng bố. Vì vậy, những người sống sót tìm cách tự tử hoặc bóp cổ nhau cho tới chết để thoát khỏi sự đau khổ. Hầu hết các nô lệ tình dục đều là các cô gái.

Nhiều phụ nữ buộc phải kết hôn, bị bán hoặc mang tặng cho các chiến binh. Thông thường, những người kết hôn với thành viên của IS phải cải sang đạo Hồi.

Donatella Rovera, Cố vấn cấp cao về đối phó khủng hoảng của Tổ chức Ân xá Quốc tế, người từng nói chuyện với 40 cự tù nhân ở miền bắc Iraq cho biết: "Hàng trăm phụ nữ và và bé gái Yazidi kết thúc cuộc sống bởi sự tra tấn dã man và bạo lực tình dục trong điều kiện nuôi nhốt của phiến quân Hồi giáo.

Mới đây, Bộ Nhân quyền Iraq cho biết nhóm khủng bố IS đã hành quyết 150 phụ nữ, bao gồm cả những người đang mang thai, ở tỉnh Anbar, miền tây nước này sau khi họ từ chối kết hôn với các phần tử thánh chiến.

Mô tả ảnh.
Những phụ nữ trẻ thuộc dân tộc thiểu số Yazidi.

Trước đó không lâu, Peshmerga, nhóm các nhà hoạt động người Kurd ở miền bắc Iraq, cho hay một người phụ nữ không xác định danh tính đã liên lạc qua điện thoại với họ để cầu xin tổ chức đánh bom nhà thổ, nơi IS giam giữ các nô lệ tình dục, nhằm chấm dứt thảm cảnh hiện tại.

"Nếu bạn biết nơi ở của chúng tôi, xin hãy đánh bom. Chúng tôi không còn thiết sống. Tôi sẽ tự sát. Nhiều người khác cũng đã tự vẫn vào sáng nay", một người đàn ông tên Karam thuộc lực lượng Peshmerga nhắc lại lời thỉnh cầu của cô gái. Cô rơi vào tay những kẻ thánh chiến ở miền tây Iraq sau một cuộc thảm sát tại thị trấn Sinjar hồi đầu tháng 8.

Theo Karam, người phụ nữ trẻ đã bị hãm hiếp tới 30 lần chỉ trong vài tiếng. Thậm chí cô còn không được ăn trưa hay đi vệ sinh. Cô từng có kế hoạch tự tử ngay cả khi được phóng thích.

Không chỉ vậy, IS thậm chí còn tổ chức bán đấu giá phụ nữ làm nô lệ tình dục.

Kinh hãi cha mỉm cười nhìn con lấy đầu người đá bóng
Trong khi đứa trẻ còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra thì người cha mỉm cười mãn nguyện nhìn đứa bé vô tội đá cái đầu đang phân hủy vì những vết cắt cứa sâu vào mặt.
 
Theo:  khoevadep.com.vn copy link