Ông ngoại 72 tuổi ôm cháu trai 3 tuổi lang thang dưới gầm cầu ngày giá rét nhưng sự thật mới "ngã ngửa"

( PHUNUTODAY ) - Hoàn cảnh thật sự của người đàn ông 72 tuổi không nhà cửa, bế cháu ngoại 3 tuổi lang thang dưới chân cầu Chương Dương mới khiến mọi người ngỡ ngàng.

Những ngày qua, mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về cụ già ôm cháu bé khoảng 3 tuổi ngồi dưới gầm cầu Chương Dương (Hà Nội) trong đêm giá rét khiến nhiều người xót xa.

Hình ảnh ông cụ ôm cháu nhỏ ở chân cầu Chương Dương.

Hình ảnh ông cụ ôm cháu nhỏ ở chân cầu Chương Dương.

Theo đó, nội dung của vụ việc được đăng tải như sau: "Ông ngoại 72 tuổi ôm cháu bé 3 tuổi đi giữa trời lạnh, ông lang thang ở gầm cầu Chương Dương.

Ông đang muốn tìm 1 gia đình neo con để gửi cháu. Bố mẹ cháu đã mất vì tai nạn, ông nuôi bé từ lúc 3 tháng rất vất vả.

Em gái mình hỏi sâu thì ông cứ khóc,dù trong lòng không muốn nhưng không thể để cháu ngoại cứ mãi khổ,còn cuộc đời và tương lai cả phía trước...chứ hàng ngày đối với ông một bữa ăn no còn khó thì sao nuôi được cháu.

Mong các vị hảo tâm nếu vô tình đọc được tin này thì sẽ tìm được cho cháu 1 mái ấm có cha có mẹ những người đang cần con và cũng muốn để cho ông yên lòng, cháu mong sẽ giúp gì được cho ông, dù 1 chút thôi cũng thấy mãn nguyện rồi".

Theo người đăng tải hình ảnh cho biết, khi nhiều người hỏi thêm về hoàn cảnh gia đình thì người đàn ông này khóc lóc và nói hoàn cảnh khổ sở, không đủ điều kiện để nuôi cháu bé.

Rất đông người tốt bụng sau khi biết thông tin đã tìm về giúp đỡ.

Rất đông người tốt bụng sau khi biết thông tin đã tìm về giúp đỡ.

Ngay sau khi câu chuyện được đăng lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự thương xót với hoàn cảnh của 2 ông cháu trong câu chuyện. Thậm chí, nhiều hội nhóm còn vận động ủng hộ từ thiện nhằm giúp đỡ hai ông cháu vượt qua khó khăn.

Liên quan đên sự việc này, sáng 16/1, ông Phạm Quang Thắng, Trưởng Công an phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, thông tin người đàn ông trên không có gia đình là không chính xác.

"Người đàn ông trên tên là Minh, hộ khẩu thường trú tại đây và nói không có gia đình là không chính xác. Người này thường bế cháu nhỏ đi để lợi dụng lòng thương hại của mọi người", ông Thắng cho hay.

Cũng liên quan đến sự việc trên, một người phụ nữ bán trà đá gần đó chia sẻ, "Ai chia sẻ gì tôi không biết, nhưng ông này có nhà, có cả con trai lẫn con dâu, hiện con trai ông đi tù, ông sống với người con dâu bên phường Phúc Tân.

Ông này ôm cháu đi lang thang hơn năm nay rồi, con dâu ra đưa cháu về nhưng ông này không chịu.Mấy hôm nay không thấy ông ấy ở đây nữa, tội nghiệp cháu bé, trời lạnh như này mà ông bắt đi lang thang để chờ lòng tốt của người khác".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link