Vác dao ra đường làm cướp, kiếm được… 50 nghìn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Túng thiếu tiền đi thăm con, ông bố trẻ “làm liều” cầm dao ra đường thực hiện 2 vụ cướp, lần đầu “giật” 20 nghìn, lần 2 được 30 nghìn.

Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết, vừa chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tấn (SN 1989, ngụ ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung) về tội “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/6, vợ Tấn là Lại Thị Tuyết Minh gọi điện thoại giục đưa con đi khám. Cháu bé đang bị bệnh nằm ở nhà cha mẹ vợ tại TP Sa Đéc. Tần lục trong túi chỉ còn ít tiền, bèn vào phòng ngủ lấy con dao tự chế ra đường cướp. 

Bất chấp mẹ đẻ là Trần Thị Nơ ra sức ngăn cản, Tấn vẫn đi ra lộ 30/4 (ấp Long Khánh, xã Long Hậu), cầm dao phục sẵn bên lề đường, chờ người đi qua để cướp tiền.

cầm dao cướp tiền

Nguyễn Văn Tấn tại cơ quan Công an.

Khi thấy anh Lâm Văn Út  lái xe qua, Tấn giơ dao lên dọa ép anh dừng lại. Tấn một tay cầm dao kề vào vai, tay kia móc túi của anh Út lấy được 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng. Thấy không còn gì đáng giá, hung thủ mới thả cho anh Út đi.

Nạn nhân thứ 2 là một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Tấn cầm dao dọa chém để “xin” tiền. Người này sợ hãi nên lấy 3 tờ tiền mệnh giá 10 nghìn đồng “cho” Tấn rồi mới được thả đi.

Lúc này, bà Nơ mới đuổi theo kịp, sau khi Tấn thực hiện vụ cướp lần thứ 2 thì lôi về nhà. Sự việc trên có rất nhiều người tham gia giao thông chứng kiến. 

Đến chiều ngày 2/6, Công an đến nhà bắt giữ Nguyễn Văn Tấn cùng tang vật chờ xử lý theo pháp luật.

cho tình cướp tiền
Tương kế tựu kế, vờ cho “tình” để cướp tiền
Biết trước hàng xóm rủ đi uống nước với ý đồ "gạ tình đổi tiền", thiếu nữ lập mưu cùng người yêu vờ “cắn câu” để cướp tài sản bác “dê già”.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT