Phát Vitamin A, cán bộ y tế xã đưa nhầm hạt đậu giống

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sáng 3/12/2013, ông Nguyễn Văn Dục – Trạm trưởng Trạm y tế xã Cẩm Trung đã lên tiếng về việc phát nhầm hạt đậu giống thay vì Vitamin A cho trẻ.

Trước đó, khoảng 7h sáng 1/12/2013 rất nhiều hộ dân trú tại thôn 10, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã đưa con em mình tới nhà văn hóa thôn 10 để uống vitamin A trong Chương trình mục tiêu y tế quốc gia “Vi chất dinh dưỡng”, dành cho trẻ em từ độ tuổi 6 tháng đến 5 tuổi.

Ông Võ Viết Hùng (SN 1974, thôn 10, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên), lấy từ một bao nilông phát cho mỗi bé một viên trông như hạt đậu. Trẻ nào không đến được thì ông đưa cho cha mẹ mang về nhà cho các cháu uống. Sau khi nhận thuốc từ ông Hùng, nhiều bé đã được uống ngay tại đây. Nhưng cũng có một số bé còn nhỏ tuổi, thuốc lại cứng nên bố mẹ đã mang về nhà tán bột, hòa với nước cho uống.

 

Nhà văn hóa thôn 10, xã Cẩm Trung - nơi phát vitamin A cho trẻ.

Nhận được “vitamin”, một số cha mẹ các cháu thắc mắc khi thấy viên thuốc này trông giống hạt đậu chứ không giống viên thuốc vitamin A. Vì quá nghi ngờ loại vitamin mà ông Hùng phátmột số người dân đem so sánh với thuốc của các thôn bên cạnh cũng phát trong buổi sáng hôm đó. Nhận thấy sự khác biệt một số người dân đã báo lên trạm y tế xã.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, Sau khi phát hiện ra ông Võ Việt Hùng đã phát nhầm hạt đậu hay vì vitamin A , chính quyền đã yêu cầu tạm dừng việc uống vitamin A. Đến chiều cùng ngày, trẻ mới uống vitamin trở lại. Lúc này, công việc cho trẻ uống thuốc đã có sự giám sát của các y tá của trạm y tế xã.

Vitamin A thật.

Còn đây là vitamin mà cộng tác viên y tế phát cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Hằng, SN 1981, (có hai trai sinh đôi mới 5 tuổi) cho biết: Khi thấy viên thuốc vitamin có hình thù giống với hạt đậu, tôi thắc mắc thì ông Hùng giải thích rằng vì đó là thuốc ngoại nên tôi yên tâm cho 2 con uống tại chỗ. Mãi lúc sau  mới biết đó là hạt đạu chứ không phải thuốc ngoại gì. Cũng may nó không nguy hiểm. "Chỉ vì chuyện này mà 2 vợ chồng tôi to tiếng với nhau" – chị nói.

Cùng với tâm trạng chị Hằng, bà Bùi Thị Phận (SN 1966, thôn 10 xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên) cho hay: "Vì nhà tôi gần ngay trụ sở thôn nên tôi đưa cháu gái (24 tháng tuổi) qua nhận thuốc, khi đó mới hơn 7h20. Cháu còn nhỏ nên tôi phải giã nhỏ ra. Khi mới giã được nửa viên thì tôi có thử, để xem nó có vị như thế nào để cho cháu uống. Vừa nếm, tôi biết là hạt đậu chứ không phải vitamin A, nên tôi không cho cháu sử dụng. Đến khoảng 8h30 thì nghe tin trên loa của thôn thông báo là phát nhầm thuốc vitamin A".

Bà Bùi Thị Phận bức xúc trước sự việc.

Ngày 3-12, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dục – Trạm trưởng Trạm y tế xã Cẩm Trung cho hay: “Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, tôi đã nhanh chóng gọi điện cho ông Hùng phải kiểm tra lại. Lúc đó ông Hùng chạy về nhà mở chiếc tủ gỗ ra thì tá hỏa khi phát hiện đã lấy nhầm Vitamin A với túi ni-lông đựng hạt đậu giống. Khi nghe ông Hùng nói vậy, tôi lập tức yêu cầu ông Hùng dừng ngay việc phát thuốc và dùng loa thông báo cho người dân”.

Ông Nguyễn Văn Dục, trạm trưởng trạm y tế xã Cẩm Trung.

Ông Nguyễn Văn Dục cũng cho biết, chiều qua (2-12), lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã gọi điện yêu cầu chúng tôi họp kiểm điểm, làm rõ vấn đề trên, rút kinh nghiệm để tránh những vấn đề đáng tiếc có thể xảy ra sau này.

Theo ông Dục, nguyên nhân dẫn tới sự nhầm lẫn là do sau khi nhận được thuốc vitamin A từ trạm y tế xã, ông Hùng lại để thuốc trong tủ, ngay cạnh túi đậu giống nên sáng sớm đã lấy nhầm.

Ngay sau sự việc đáng tiếc này, Nguyễn Việt Hùng đã bị đình chỉ công tác và phải viết bản tường trình về sự việc. Đồng thời báo cáo lên phòng y tế huyện Cẩm Xuyên.

Ông Nguyễn Lương Tâm – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đang chỉ đạo Phòng y tế huyện Cẩm Xuyên điều tra làm rõ sự việc và sẽ có hình thức xử lý nghiêm túc đối với những cá nhân liên quan”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn