Phi Nhung nhắn gửi những lời yêu thương gây xúc động đến con gái ruột nhân Ngày của Mẹ

( PHUNUTODAY ) - Nữ ca sĩ chia sẻ đoạn clip xúc động về hành trình “yêu xa” của hai mẹ con khi cách nhau nửa vòng trái đất. 

Vào Ngày của mẹ, Phi Nhung nhắn gửi đến con gái Wendy đang ở Mỹ: "Ngày của mẹ, con tặng mẹ một trái tim và mẹ sẽ tặng lại cho con một nửa cuộc đời còn lại của mẹ dành cho con…” Chia sẻ của Phi Nhung đã chạm đến trái tim của nhiều người trong Ngày của mẹ. 

phinhung 1

Trước dịp Ngày của mẹ, nữ ca sĩ đăng trên trang cá nhân của mình nỗi nhớ thương “công chúa” đang ở xa. “Gần đến ngày Ngày của mẹ mà mẹ chưa được gặp con. Sắp 2 năm rồi, tóc con hôm nay dài lắm rồi đó. Mẹ thích con mặc chiếc áo y tá chụp hình cho mẹ. Hai mẹ con mình cố gắng thêm thời gian nữa con nhé. Con mẹ rất ngoan, ngủ sớm mai đi làm nha. Mẹ yêu công chúa của mẹ nhiều lắm”.

Phi Nhung luôn ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi nhiều năm đóng vai trò là ca sĩ, bên cạnh đó đời từ trong sạch và lối sống thiện tâm cũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Cô nhận nuôi nhiều đứa trẻ mồ côi, bản thân cô chỉ có duy nhất một cô con gái ruột. Được biết Wendy là con ruột duy nhất của Phi Nhung, được cô công khai vào năm 2017. Cô con gái đã đỗ thủ khoa chuyên ngành Y tá và hiện làm việc ở một bệnh viện tại Mỹ. Phi Nhung tâm sự, cô giữ kín bí mật có con gái vì mong Wendy có cuộc sống bình yên, trưởng thành không bị chú ý.

Phi Nhung tự hào cho biết: "Từ nhỏ Wendy dường như hiểu mẹ có một mình nên rất ngoan, không khóc đêm, uống sữa và tự ngủ. Lớn hơn, Wendy tự rửa chén, sắp xếp đồ. Con gái chính điểm tựa của đời tôi. Tôi nghĩ chỉ cần một mình con trên đời này là đủ rồi".

phinhung 2

Phi Nhung chia sẻ, con gái là một người cứng cỏi, bản lĩnh và biết thông cảm cho cô. Cô hạnh phúc khi trở thành bà mẹ đông con nhất Vbiz nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả đối với nữ ca sĩ đó là nhận được sự ủng hộ từ con gái ruột của mình.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ từng bày tỏ nỗi nhớ con: "Nhiều đêm tôi không ngủ vì nghe con kể ngày càng có nhiều người dương tính nCoV nhập viện. Biết tôi lo lắng, Wendy thường xuyên nhắn tin bảo tôi mọi việc đều ổn. Dặn dò tôi bảo vệ sức khỏe cũng như các em nuôi ở Việt Nam. Con gái lo ngược lại cho tôi, khuyên tôi ăn nhiều rau, tốt nhất ăn chay, dặn rửa tay nhiều lần. Wendy từ nhỏ đã mạnh mẽ và tự lập nên tôi tin tưởng con sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Dù vậy tôi liên tục nhắc nhở con cẩn thận. Tôi tự trấn an Wendy trẻ nên hệ miễn dịch và khả năng chống chịu với bệnh tật tốt hơn người cao tuổi".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link