Phụ nữ say xỉn bên ngoài đa phần đều nghĩ tới điều này nhưng không nói ra

( PHUNUTODAY ) - Khi uống quá chén ở ở bên ngoài, đa phần phụ nữ đều có những tâm sự riêng, muốn thổ lộ.

Rượu bia không chỉ còn là thức uống đặc quyền của nam giới. Ngày nay, việc phụ nữ thưởng thức rượu bia đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều. Khi phụ nữ trở nên say xỉn trong các kỳ nghỉ hoặc sự kiện công cộng, họ thường nảy sinh những ý định và kế hoạch. Điều này là một hiện thực phổ quát khi phụ nữ đã say.

Cô Vân, 33 tuổi

Có nhiều lý do khiến người ta uống rượu bia, từ việc giải tỏa tâm trạng cho đến lý do công việc. Cô Vân là một ví dụ điển hình của việc uống rượu vì yêu cầu khách quan, như là một phần công việc của cô. Cô chia sẻ:

"Làm việc trong lĩnh vực bán hàng, để đạt được thương lượng cho đơn hàng và nhận hoa hồng, đôi khi tôi phải thường xuyên gặp gỡ khách hàng và tham gia các buổi uống rượu. Những buổi nhậu và các sự kiện giải trí nơi khuya trở thành một phần không thể thiếu, tuy nhiên, với tôi, sự cảnh giác và kỹ năng đối phó luôn được giữ vững, nhờ vào kinh nghiệm làm việc của tôi trong ngành hàng này suốt nhiều năm, giúp tôi hiểu rõ về các "quy tắc không ghi chép" trong lĩnh vực này.

photo-1-16491672033791654562787

Hiện tại, khi đã có gia đình, tôi không tham gia những buổi nhậu thâu đêm như trước, nhưng giải trí vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Dù có uống rượu vì bất kỳ lý do gì, nhưng khi đã say đến mức nào đó, tôi luôn yêu cầu chồng tôi đến đón sớm nhất có thể và chờ tại đó.

Ngày nay, có những lần tôi cảm thấy say khướt khi ra ngoài, nhưng điều quan trọng nhất sau khi say là về đến nhà. Cho dù là bạn bè hay chồng, tôi luôn yêu cầu họ đưa tôi về nhà ngay lập tức. Với tôi, sự an tâm và thoải mái chỉ thực sự đến khi đã trở về đến nhà."

Cô Ly, 28 tuổi

Với cô Ly, việc thưởng thức rượu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống gần đây. Thường xuyên, cô thích mời một số người bạn đi uống rượu, có thể là tại các quán bar, nhà hàng, hoặc quán nhậu, nhằm giải tỏa những cảm xúc bị tổn thương.

"Trong một khoảng thời gian dài, những vết thương từ mối tình trước đó đã không ngừng ám ảnh tâm hồn tôi. Trong thời kỳ đó, rượu trở thành nơi tôi tìm sự che chở, bắt đầu từ việc uống và dần trở nên say sưa. Số đêm tôi uống say đến bình minh là một điều không thể đếm được, rồi về nhà trong trạng thái mơ hồ và không rõ ràng. Đôi khi, tôi mất ý thức và không giữ được ký ức, cùng với việc hôm sau phải nhờ bạn bè đưa về nhà. May mắn là sau vài lần say, tôi luôn được đồng hành của bạn bè đưa về nhà một cách an toàn.

1-phu-nu-lam-gi-luc-say-ngoisaov

Điều mà tôi mong muốn nhất sau khi say là gọi điện cho người yêu cũ, mong rằng anh ấy sẽ quay lại. Đó là điều tôi thường khát khao. Và không chỉ mình tôi, mà còn nhiều cô gái xung quanh tôi cũng chia sẻ cùng suy nghĩ. Sau những lần say, họ thường tràn ngập hối tiếc về những cảm xúc và hi vọng sẽ nhận được một phản hồi nào đó," cô chia sẻ.

Thường người ta uống rượu để quên đi nỗi buồn, nhưng ký ức quá khứ lại ùa về, làm chúng ta lạc lõng trong đau đớn. Thực tế, chúng ta cần hướng tới tương lai và không thể lấy lại những gì đã mất. Đừng chìm đắm quá sâu trong hồi ức quá khứ, hãy bắt đầu bước tiến mới để hướng đến cuộc sống tươi đẹp phía trước.

Cô Lan, 30 tuổi

Cô Lan, 30 tuổi, có một quan điểm khác biệt về việc sử dụng rượu. Cô cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình vì chưa đạt được những gì mình mong đợi, và cảm giác rằng rượu có thể là phương tiện giúp cô phá vỡ những quy tắc cứng nhắc mà thường thì cô không thể tuân thủ. Cô chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân của mình:

"Thực tế, ở giai đoạn cuộc đời hiện tại, áp lực lớn nhất mà tôi đang phải đối mặt đến từ sự hiện diện của gia đình trong cuộc sống của mình. Điều này không phải là do sức ép từ xã hội, mà chủ yếu là do tôi tự áp đặt lên bản thân. Tôi thường cảm thấy ghen tỵ khi nhìn thấy hạnh phúc của gia đình bạn bè và cũng cảm thấy đố kị với những mối tình của những người xung quanh. Tôi luôn kỳ vọng sẽ tìm thấy một người đặc biệt, nhưng đến giờ phút này, tôi vẫn chưa gặp được.

Hằng ngày, tôi cố gắng giữ cho bản thân mình trở nên tinh tế và duyên dáng, nhưng thực tế của cuộc sống mang đến nhiều khó khăn và áp lực đặt sâu trong tâm hồn. Sau những lần uống rượu, tôi thèm muốn thực hiện những hành động mà trước đây tôi sẽ cảm thấy xấu hổ. Có thể là hát lớn giữa đường phố, thổ lộ tình cảm một cách táo bạo trước đám đông, hoặc thậm chí là hành động điên rồ và rủa rồi về những thách thức trong cuộc sống và công việc!

Tôi muốn trở thành một phiên bản của bản thân "điên", để có thể mở lời về nỗi buồn bên trong tôi. Tôi mong muốn có thể đến một nơi nơi tôi tự do thể hiện cảm xúc của mình, ngay cả khi phải đối mặt với sự châm chọc và chế nhạo. Cho dù điều đó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi, tôi vẫn sẵn lòng đối mặt với nó. Bởi vì tôi đã chứng kiến quá nhiều khía cạnh đau thương trong quá khứ."

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link