Kỹ sư 45 tuổi xem mắt 100 lần vẫn 'ế'. Có 1 vấn đề mấu chốt của anh ta là gì?

( PHUNUTODAY ) - Người đàn ông này được gọi với cái tên Tiểu Phùng đã tham gia hơn 100 buổi xem mắt trong suốt 10 năm nhưng vẫn không thể kết hôn. Nguyên nhân vì sao?

Theo Sina, bà Vương Chí Huệ, năm nay 70 tuổi, được coi là bà mối mát tay nhất ở Hàng Châu, Trung Quốc. Trong hơn mười năm, bà đã kết duyên thành công cho nhiều cặp vợ chồng, nhưng gần như bất lực với người đàn ông tên họ Phùng, 45 tuổi.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, bà Vương cho biết, dù đã mai mối thành công cho nhiều cặp đôi nhưng có một vài trường hợp khiến bà Vương cũng phải "bất lực" vì quá kén chọn.

Theo đó, vị "khách hàng” đặc biệt của bà là người đàn ông họ Phùng, sinh năm 1979, là kỹ sư xây dựng. Anh ta đã nhận dịch vụ mai mối của bà Vương hơn 10 năm nay, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy ý trung nhân, trong khi mình đã bước vào tuổi trung niên.

Nguyên nhân là anh rất coi trọng bản thân và đưa ra nhiều tiêu chuẩn. Theo đó, người vợ được Tiểu Phùng lựa chọn phải sinh sau năm 1990, ngoại hình ưa nhìn, lớn lên ở thành phố, là người Hàng Châu chính gốc. "Tôi cao 1m72, tiêu chuẩn chung là phụ nữ phải cao 1m60, như vậy con cái thế hệ sau mới có chiều cao nổi trội".

"Tôi có quyền kén chọn bởi dù 45 tuổi nhưng vẻ bề ngoài vẫn trẻ trung, là người Hàng Châu, đang là kỹ sư cho một công ty nhà nước", Anh Phùng lập luận khi được người mai mối khuyên nên hạ thấp các tiêu chuẩn chọn vợ.

anh phung

 Người đàn ông họ Phùng, sinh năm 1979, là kỹ sư xây dựng. Ảnh: Toutiao.

Nhưng theo người mai mối vấn đề lớn nhất của Tiểu Phùng là quá keo kiệt. Người đàn ông này không bao giờ trả tiền đồ uống cho các buổi hẹn. Bà Vương nhiều lần góp ý nhưng khách hàng không làm theo.

Có một , bà Vương tìm được một đối tượng phù hợp và hẹn gặp mặt tại một quán nước, thời điểm gặp là vào mùa hè, thời tiết rất nóng nực. Do cô gái đi đường xa tới nên bà Vương nhiều lần nhắc khéo người đàn ông nên mua đồ uống cho cô gái. Tuy nhiên, gã đàn ông lại không có bất cứ động thái gì.

Lúc này, bà Vương mới nhận ra người đàn ông kén chọn này rất bủn xỉn. "Anh ta không muốn mua đồ uống mời cô gái dù đồ uống chỉ có giá 10 NDT (khoảng 35.000 VND). Cuối cùng, cô gái tự mua nước cho chính mình và mua luôn cho người đàn ông bủn xỉn", bà Vương thở dài ngao ngán.

Bài chia sẻ về "ca mai mối" khó của bà Vương đã khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng anh Phùng bị mâu thuẫn trong cách đưa ra tiêu chí chọn bạn đời của mình. Cũng người nói anh Phùng đã quá tự tin vào bản thân, nên hạ thấp điều kiện một chút để dễ tìm được bạn đời.

"Chỉ thích cô gái sinh sau 1990 và cũng cần sự chín chắn. Đến khi giới thiệu người sinh năm 1985 đủ đầy sự trưởng thành thì lại chê quá già. Thật sự khó chiều”;

"Tìm đủ mọi cách để từ chối, rốt cuộc lại quy về một tiêu chí duy nhất là trẻ và đẹp. Mặc dù biết mỗi người có tiêu chuẩn khác nhau trong cách chọn bạn đời, nhưng nếu cứ khó tính như vậy thì có lẽ anh phải độc thân đến già”;

"Tự nhận xét mình có gương mặt trẻ, lại thêm ưu thế về kinh tế, vậy tại sao lại không tìm được đối tượng? Vậy thì đã đến lúc nhìn nhận lại bản thân, nguyên nhân cũng từ mình mà ra”;

"Khó tính thì phải chấp nhận khó tìm được người ưng ý. Mỗi sự lựa chọn đều phải trả giá”.

Bà Vương chia sẻ câu chuyện của người đàn ông họ Phùng lên mạng xã hội như lời cảnh tỉnh cho người trẻ đang tìm vợ hoặc chồng.

"Bạn cần phải hiểu bản thân mình là ai, đang ở vị trí nào trước khi đưa ra những tiêu chuẩn "trên trời". Hãy nhìn tấm gương của Tiể Phùng và rút ra bài học cho chính mình", bà Vương nói.

Câu chuyện của bà Vương nhận nhiều sự quan tâm của người dùng mạng. "Có lẽ anh ta nên độc thân cả đời", "Một khuôn mặt trẻ không phải là điểm thu hút phụ nữ", một số người để lại bình luận dưới bài viết.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link