Phút bàng hoàng nằm trong vòng tay kẻ "xin đi ở tù"

16:02, Thứ tư 16/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong)-#160; Sau khi bị “con nghiện” dùng kéo khống chế gây thương tích dẫn đến ngất xỉu, chị Ngọc Lan (29 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) được đưa đến bệnh viện chữa trị vết thương và đến trụ sở công an lấy lời khai.


Chị Lan chưa hết bàng hoàng sau vụ bị khống chế làm con tin, kể lại: Khoảng trưa ngày 15/3, khi chị và đồng nghiệp đang bán hàng thì một người thanh niên dáng cao, gầy, mặt thất thần chạy vào nhà sách.

Lúc đó chị Lan vẫn không để ý: “Tôi thấy hắn cứ đi lờn vờn bên trong siêu thị, nhưng nghĩ có bảo vệ bên ngoài nên tôi vẫn tiếp tục làm việc và chuẩn bị đi ăn cơm. Bất ngờ khi qua quầy thu ngân, tôi bị hung thủ chụp từ phía sau, hắn vớ lấy chiếc kéo gần đó, rồi dí vào cổ tôi. Tôi rất sợ vì thấy tên này mặt mày hung hãn, mắt đỏ ngầu nên không dám chống cự”.

b
Chị Ngầu Ngọc Lan tại Công an quận Tân Bình với vết thương trên cổ. Ảnh: NLĐ

Chị Lan cho biết, những phút sau đó hung thủ tỏ vẻ hoảng loạn, hắn nói khẽ: “Chị yên tâm đi, Em không làm gì chị đâu. Em chỉ khống chế chị để được về Đồng Nai an toàn mà thôi”. Nói đoạn, hắn kề kéo vào cổ chị Lan rồi đưa vào bên trong.

“Vừa nói, hắn vừa lấy chiếc kéo ấn mạnh vào cổ tôi làm tôi chảy máu và đau điếng. Tôi cảm nhận tên này rất khác lạ, hắn liên tục nói bị người ta truy sát, bị giang hồ đòi nợ. Những lần như thế, mũi kéo lại đâm sát vào da thịt làm tôi đau quặn người và ngất đi”, chị Lan kể lại.

Hung thủ Vòong Hùng Minh đang
Hung thủ Vòong Hùng Minh đang "phê" ma túy khi được giải đến trụ sở công an. Ảnh:VTC


Chị Lan cho biết, chị mới vào làm ở nhà sách được một ngày nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc như vậy. “Sự việc xảy ra thật kinh hoàng, nó như một cơn ác mộng vậy. Tôi phải đối diện với những giây phút tử thần mà khi được giải cứu tôi vẫn không thể tin”.

Trước đó, theo SGTT vào trưa 15/3, hàng trăm cảnh sát bao vây nhà sách Phương Nam (tầng trệt siêu thị MaxiMark, đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM) để giải cứu nữ nhân viên bị một thanh niên hung hãn bắt làm con tin.

Tại cơ quan công an quận Tân Bình, kẻ bắt cóc khai nhận tên là Voòng Hùng Minh (ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai). Con tin là chị Ngầu Ngọc Lan (29 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) nhân viên bán sách của siêu thị.

Minh cho biết, do bị nhóm giang hồ dọa giết nên đã tới công an quận Tân Bình để “xin” đi tù nhưng không được. Sau đó, anh ta vào nhà sách Phương Nam. Lúc này, chị Lan đang chuẩn bị nghỉ đi ăn cơm thì Minh bất ngờ từ ngoài cửa xông vào giật lấy cái kéo trên kệ sách. Một tay thanh niên này quàng qua cổ chị Lan, còn tay kia hắn cầm chiếc kéo kề sát cổ.

Hung thủ ra yêu sách phải điều động cho hắn một xe taxi đến hiện trường nếu không hắn sẽ chết chung với nạn nhân.

Hơn một giờ sau, một chiến sĩ công an vào vai người lái taxi nhanh chóng bắt gọn hung thủ và giải cứu con tin an toàn.

PL (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc