“Sát thủ” tìm vào tận bệnh viện chém con, đâm mẹ

09:10, Thứ ba 29/11/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) – Sau khi đâm 1 thiếu niên bị thương tích, hung thủ tìm vào tận bệnh viện để truy sát tiếp tục đâm chém nạn nhân và hạ sát luôn cả người mẹ

(Phunutoday) – Sau khi đâm 1 thiếu niên bị thương tích, hung thủ tìm vào tận bệnh viện để truy sát tiếp tục đâm chém nạn nhân và hạ sát luôn cả người mẹ.

[links()]

Vụ truy sát kinh hoàng xảy ra vào đêm 27/11 tại trung tâm y tế quận 3, (đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3) đã làm cho 2 mẹ con bà Tăng Thị Linh Lan (SN 1973) – Lê Trọng Bảo Duy (SN 1997, cùng ngụ phường 10, quận 3) bị trọng thương. Ngày sau khi vụ án xảy ra, công an quận 3 vào cuộc điều tra, đã xác định được hung thủ gây án là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990, ngụ phường 9, quận 3) và đang khẩu trương truy bắt đối tượng này.

 

Bà Tăng Thị Linh Lan đang nằm điều trị tại bện viện 115

 

Kết quả điều tra ban đầu của công an quận 3 và tiếp xúc với P.V Phunutoday khi vừa qua cơn nguy kịch, nạn nhân Lê Trọng Bảo Duy kể, giữa Duy và Hùng có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khoảng 18 giờ 15 phút chiều 27/11 Duy đến quán cà phê tại chung cư Nguyễn Phúc Nguyên, quận 3 uống nước thì gặp Hùng. Lúc này Hùng vừa đi nhậu về và khi ngồi nói chuyện với nhau thì gữa Duy và Hùng tiếp tục cự cãi quyết liệt.

Đang lúc lời qua tiếng lại căng thẳng, Hùng bất ngờ rút 1 con dao trong người ra xông vào đâm làm Duy phải dùng tay chống đỡ và bị thương tích khắp tay. Hùng còn tiếp tục nhặt vỏ chai nước ngọt trên bàn đập bể cầm trên một tay, tay kia cầm dao xông đến tiếp tục đâm chém loạn xạ; mặc dù Duy cố chống đỡ nhưng cũng bị đâm thêm vài nhát ở tay, ở cổ… bị thương tích Duy chạy thoát thân.

Khi về đến nhà, Duy đã nhờ 1 người hàng xóm chở đến trung tâm y tế quận 3 để cấp cứu, băng bó vết thương. Ngeh hàng xóm thông báo con bị đâm phải vào bệnh viện, nên ngay lập tức bà Lan đã tìm đến trung tâm y tế quận 3 để xem con như thế nào.

Tại đây Duy đã được các y bác sĩ rửa sạch vết thương, khâu 9 mũi ở khu vực tay, 2 mũi ở cổ. Sau khi nghe bác sĩ thông báo, Duy chỉ bị thương tích ngoài ở bên ngoài, nên có thể về nhà điều trị thì bà Lan ra bãi giữ xe của trung tâm y tế quận 3 lấy xe gắn máy chuẩn bị chở con về; các y bác sĩ cũng đi lấy thuốc.

Bất ngờ lúc này Hùng cầm dao lẻn vào tận trung tâm y tế quận 3 để truy tìm Duy. Khi thấy Dy, đối tượng này hung hãn lao vào đâm chém. Duy cố chồng đỡ nhưng cũng bị dính thêm nhiều nhát dao ở tay, bụng, chân… Đúng lúc này 1 cán bộ điều dưỡng đi vào đã chứng kiến màn đâm chém kinh hoàng nên liền truy hô lên, các y bác sĩ cũng chạy đến bao vây và truy hô, Hùng cầm dao tháo chạy ra ngoài.

Bà Lan khi đang dắt xe ra khỏi công trung tâm y tế quận 3 thì nghe nhiều tiếng truy hô “nó đâm người rồi! bắt nó lại”. Dù không biết là người thanh niên đang cầm dao chạy thoát đâm ai? nhưng bà Lan dựng chân chống xe để xem. Bà Lan xác nhận với Phunutoday “có lẽ lúc đó nó nghĩ tôi cản đường nó nên nó vung dao đâm luôn tôi. Tôi thấy đau ở lưng rồi gục xuống bất tỉnh”.

Được biết sau màn truy sát 2 mẹ con bà Lan – cháu Duy kinh hoàng tại trung tâm y tế quận 3 thì Hùng thoát ra ngoài và được đồng bọn đội sẵn bên ngoài chở tẩu thoát. 2 mẹ con nạn nhân được chuyển gấp đến bệnh viện 115 cấp cứu.

Theo đó Duy bị thương khắp người, với nhiều vết đâm chém ở tay, bụng, cổ, chân… Còn bà Lan mặc dù chỉ 1 vết đâm nhưng bị gần tim, gây thủng phổi, tràn dịch phổi nên ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi được phẩu thuật cả 2 mẹ con này đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Hiện công an quận 3 đang thụ lý điều tra và truy xét hung thủ gây ra vụ truy sát kinh hoàng như nói trên

  • Nguyễn Gia
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc