Sau ly hôn, đàn bà thừa nhận có nhiều ''ham muốn'', và họ sẽ giải quyết như thế này

( PHUNUTODAY ) - Nếu đàn bà ly hôn chồng rồi mà muốn quan hệ thì làm thế nào? 3 người phụ nữ nói thật.

Chị Lý: Tôi không thể quên được chồng cũ của mình nên tôi chủ động quay lại tìm anh ấy

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ly hôn chồng. Tôi và chồng rất yêu nhau, đời sống hôn nhân cũng hạnh phúc. Nhưng kể từ khi tôi sinh đứa thứ hai thì mẹ chồng bắt đầu lên sống cùng. Lúc này những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, chồng tôi khá là nghe theo lời mẹ mà chẳng biết đúng sai.

Cuối cùng vì quá mệt mỏi nên tôi quyết định ly hôn. Nhiều lần anh đến nhà tìm tôi để nối lại tình xưa nhưng nghĩ chuyện mẹ chồng khó tính làm tôi chẳng dám quay lại.

Nhiều lúc anh đến thăm con, lấy cớ xin ngủ lại. Vợ chồng tôi vẫn thân mật, nhưng tôi không có ý định quay lại.

Đàn bà ly hôn chồng có nên ''thân mật'' với nhau nữa không? (ảnh minh họa)

Đàn bà ly hôn chồng có nên ''thân mật'' với nhau nữa không? (ảnh minh họa)

Chị Diệu: Tôi đã ly hôn, tôi chẳng thể quay về nên tôi sẽ tìm những người đàn ông khác

Nếu đàn bà ngày xưa mà ly hôn thì sẽ bị người đời sỉ vả, nhưng thời nay thì ly hôn chẳng có gì mà nghiêm trọng cả. Dù trong lòng tôi vẫn nhớ nhung người đàn ông đó nhưng lý trí mách bảo tôi cần chấp dứt mối quan hệ đó. Thế nên, bất kể tôi nghĩ về anh ấy nhiều như nào, tôi đã cố gắng kìm nén lại. Khi tôi cảm thấy cô đơn, tôi tìm một người bạn trai mới để ở bên tôi.

Sắp tới, tôi sẽ sớm kết hôn với người bạn trai này. Anh ấy có thể đáp ứng nhu cầu vật chất và thể chất của tôi.

Phụ nữ ly hôn họ thường sống thoáng, sẵn sàng nói chuyện với nhiều người đàn ông khác mà mình thích. (ảnh minh họa)

Phụ nữ ly hôn họ thường sống thoáng, sẵn sàng nói chuyện với nhiều người đàn ông khác mà mình thích. (ảnh minh họa)

Cuộc sống này tốt nhất là đừng để mình chịu thiệt thòi. Nếu không hài lòng với cuộc hôn nhân này thì tôi sẽ ly hôn và tìm cơ hội khác.

Chị Hồng: Tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn với những người khác giới

Nếu ly hôn lúc còn trẻ thì tôi sẽ được nhiều người đàn ông săn đón. Nhưng giờ đây tôi là phụ nữ trung niên nên cực kỳ khó để tìm người đàn ông mà chung sống. Lý do là bởi ít có người đàn ông muốn ở bên cạnh phụ nữ già như tôi. Tôi đã sống một mình trong suốt nhiều năm ly hôn.

Ly hôn chẳng có gì là đáng lên án ở thời đại này cả. (ảnh minh họa)

Ly hôn chẳng có gì là đáng lên án ở thời đại này cả. (ảnh minh họa)

Thú thật nhiều khi tôi cũng có nhu cầu thể xác mạnh mẽ, nhưng tôi không nghĩ rằng điều này xảy ra với bất kỳ người đàn ông nào. Khi tôi cảm thấy muốn làm gì đó, tôi sẽ đánh lạc hướng bản thân bằng cách làm việc khác.

Tôi sẽ nói chuyện với những người khác giới, thậm chí sống thoáng bằng việc đi du lịch, ăn uống cùng người đó.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link