Sau tuổi 50 thất bại đáng sợ nhất không phải là không có tiền, mà là 4 điều sau đây

( PHUNUTODAY ) - Đối với người qua tuổi 50, nỗi buồn lớn nhất không phải là nghèo đói, mà chính là 4 điều sau đây:

Nuôi dạy con cái không nên người

Thành công lớn nhất của một người chính là thành công của gia đình, hay nói một cách thẳng thắn hơn là thành công của việc bồi dưỡng, giáo dục con cái. Thành công này không được định nghĩa bằng việc con cái trong nhà phải được nhận vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu, mà đó là sự khỏe mạnh về thể chất và cả tinh thần, có sự ngay thẳng và tự tin.

Đối với những người trên 50 tuổi, hầu hết con cái của họ đã bắt đầu bước vào xã hội. Quá trình tìm kiếm việc làm của các con chính là vấn đề khiến các bậc cha mẹ lo lắng. Lo cho con không có học vấn cao, không có bằng cấp từ các trường “xịn”, không có quan hệ để dựa dẫm, nhờ vả sẽ bị chèn ép hay thậm chí lo họ sẽ không chống chọi được với những cám dỗ của cuộc đời… Tất cả đều là những nỗi lo thường trực trong lòng mỗi bậc phụ huynh.

Có người lúc này mới hối hận vì trước kia chỉ mải lo công việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, không dành nhiều tâm huyết cho việc nuôi dạy con cái. Bây giờ, khi các con đã khôn lớn và định hình tính cách, dù họ muốn can thiệp hay thay đổi cũng đã muộn.

Nếu bạn không dạy con mình, cuối cùng, xã hội sẽ dạy chúng theo cách tàn nhẫn hơn.

Chính vì lẽ đó, nuôi dạy con cái không nên người trở thành một trong những thất bại đáng sợ nhất sau tuổi 50.

Báo động về sức khỏe

Tuổi đôi mươi cần phải học hành chăm chỉ để vào được trường tốt; ba mươi tuổi thì cần nỗ lực hết mình để có được công việc lý tưởng; bốn mươi tuổi đồng hành cùng con cái, song song với việc cật lực kiếm tiền... Ở tuổi 50, cuộc sống chợt bừng sáng, chỉ khi đó mới bắt đầu tận hưởng và sống cho chính mình.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để tận hưởng cuộc sống là phải có một cơ thể khỏe mạnh.

Sức khỏe đủ đầy là nền tảng của mọi thứ. Một khi đã mất đi sức khỏe thì dù có bao nhiêu tiền bạc, của cải, địa vị, con cái có hiếu thảo đến đâu, thì cuộc sống chỉ như bóng trăng trên nước, hơi thở thì còn đấy nhưng chỉ một gợn nhỏ cũng đủ làm lu mờ, méo mó.

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là bảo vệ sức khỏe của mình

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là bảo vệ sức khỏe của mình

Vì vậy, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là bảo vệ sức khỏe của mình. Đến tuổi 50 là lúc hưởng thụ cuộc sống, sống cho chính mình, nhưng lại sức khỏe yếu đi, bệnh tật hành hạ suốt ngày thì đó thực sự là bi kịch của cuộc đời.

Có lẽ, khi còn trẻ người ta coi tiền rất quan trọng và cho rằng không có tiền là điều đáng buồn nhất trong cuộc đời.

Tuy nhiên, khi trải nghiệm đủ nhiều và bước sang tuổi 50, bạn sẽ thấy rằng trong cuộc sống có nhiều điều còn bi thảm hơn cả nghèo túng.

Song dù mọi chuyện có buồn bã đến đâu, chỉ cần chúng ta dũng cảm đối mặt và chủ động vượt qua thì tương lai sẽ luôn tràn ngập ánh nắng.

Sự nghiệp như công dã tràng

Nhân sinh xán lạn, kết thúc viên mãn. Đây là mong muốn của gần như tất cả mọi người. Nếu có thể, ai mà không muốn làm ra thành tựu, không để lại bất cứ tiếc nuối gì trong cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm của mình.

Từ thời thiếu niên ngây thơ, chuyển sang một thanh niên đầy nhiệt huyết, rồi dần dần trở về với cuộc sống trung niên bình lặng, đó là những giai đoạn bắt buộc của cuộc sống. Ở mỗi một giai đoạn, chúng ta đều không ngừng đưa ra những sự lựa chọn.

Mỗi sự lựa chọn lại dẫn tới một kết quả hoàn toàn khác nhau. Để đến cuối cùng, có người gặt hái thành tựu để đời, có người tích góp được một phần gia sản cho con cháu về sau, nhưng cũng có không ít người trở về với hai bàn tay trắng.

Có người từng nói: "Khi còn trẻ, chúng ta luôn mơ ước được thay đổi thế giới, đến cuối cùng, chúng ta chỉ muốn thay đổi bản thân mình".

Sau tuổi 50 thất bại đáng sợ nhất là trong quá trình theo đuổi ước mơ, chúng ta đã không nắm bắt được phương hướng và mức độ đúng đắn. Cuối cùng, kết quả nhận lại chỉ như “dã tràng xe cát biển Đông”. Nỗ lực và bận rộn cả đời nhưng vẫn phải trở lại vạch xuất phát.

Không nói đến sự nghèo nàn, túng thiếu về mặt kinh tế ở tuổi già khiến người ta bi ai, mà điều khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn cả là cảm xúc thất vọng về bản thân mình.

Có người nói, trên đời này không thiếu những người sinh sau đẻ muộn, chỉ cần họ kiên trì ước mơ, dám đấu tranh thì ắt sẽ thành công. Nhiệt huyết tuổi trẻ khiến bạn có thể đứng lên hết lần này tới lần khác sau vô số thất bại. Nhưng khi đã bước vào giai đoạn trung niên, không phải ai cũng có dũng khí để tiếp tục mạo hiểm.

Hôn nhân thất bại

Có một câu nói thế này: Vợ chồng càng cần có sự đồng hành và chăm sóc lẫn nhau lúc về già.

Ở tuổi 50, dù chưa quá già nhưng chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường đời, cha mẹ và con cái đang dần rời xa, người duy nhất có thể luôn ở bên cạnh chính là bạn đời.

Ly hôn ở tuổi 50 sẽ là một đòn nặng nề cho cả hai. Đặc biệt là với những người ly hôn trong thế bị động, họ sẽ cảm thấy lạc lõng, cô đơn và bất lực.

Thất bại trong hôn nhân tuy không phải là điều đáng xấu hổ vì ở bất cứ lứa tuổi nào ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.

Song khi một người bước sang tuổi 50, sự nghiệp và gia đình có xu hướng ổn định, mọi thay đổi không phải là chuyện của hai người nữa, mà sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trước sau: Chính bản thân họ sẽ không được yên ổn; cha mẹ họ cũng lo lắng, phiền muộn; con cái thất vọng, chán nản.

Suy đi nghĩ lại, đi gần hết đời người mà còn chưa ổn định thì thật sự đáng buồn. Tuổi này nên yên ổn qua ngày mới là tốt nhất, sóng gió hôn nhân ập đến trong giai đoạn này thậm chí còn nghiêm trọng và khó giải quyết hơn thời trẻ.

Hai người đã cùng nhau trải qua bao giông gió bao nhiêu năm, việc chia tay khi sắp bước vào tuổi già là một cú sốc, tổn thương cho chính bản thân, bạn đời và cả gia đình.

TAGS:tuổi 50
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link