Shark Bình khoe con trai mới sinh, Phương Oanh lập tức có phản ứng gây chú ý

09:00, Thứ tư 02/10/2024

( PHUNUTODAY ) - Màn tương tác của vợ chồng “cá mập” khiến nhiều người thích thú.

Mới đây, Shark Bình đã khoe ảnh bế con trai lên trang cá nhân và nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm. Nhiều người nhận xét, nhóc tỳ sở hữu nhiều nét giống hệt bố, không khác gì “sao y bản chính”.   

“Hai anh em đứng đây xin vía quý 4 may mắn về đích kế hoạch 2024 nào”, nam doanh nhân hài hước đăng kèm chú thích. Ở phần bình luận, Phương Oanh nhiệt tình tung hứng cùng chồng khi khoe ảnh bế con gái, kèm chú thích: “Hai chị em đứng đây chờ”

Shark Bình khoe con trai mới sinh, Phương Oanh lập tức có phản ứng gây chú ý

Shark Bình khoe con trai mới sinh, Phương Oanh lập tức có phản ứng gây chú ý

Tối ngày 26/9, Phương Oanh đăng tải video về quá trình mang thai và sinh con. Cô xúc động, liên tục bật khóc nức nở khi kể về khoảnh khắc đầy thiêng liêng của bản thân. 

Khoảnh khắc nghe Jimmy và Jenny cất tiếng khóc chào đời, Phương Oanh bày tỏ: "Phải đến khi có các con rồi thì mẹ mới hiểu được chính xác thế nào là giọt nước mắt hạnh phúc, nó cứ tự nhiên rơi mà không thể kiềm nén được. Mẹ cũng không bao giờ muốn kiềm nén nó. Mẹ thấy mẹ đã có một cuộc đời thực sự đáng sống. Cảm ơn các con vì đã đến bên mẹ một cách rất khoẻ mạnh."

Phương Oanh bật khóc nức nở khi nhớ lại sự cố bị tụt huyết áp khi vừa sinh hai con.

Phương Oanh bật khóc nức nở khi nhớ lại sự cố bị tụt huyết áp khi vừa sinh hai con.

Sau khi cặp song sinh chào đời, Phương Oanh đã gặp sự cố nguy hiểm khi bản thân bị tụt huyết áp. Cô liên tục được bác sĩ và y tá nhắc nhở phải hít thở thật sâu và không được nhắm mắt. 

Nhớ lại thời điểm đó, bà xã Shark Bình cho biết: "Trong khoảnh khắc đấy, mẹ đã nghĩ ra đủ loại kịch bản, hay là mình bị làm sao mà bác sĩ phải nhắc mình như vậy. Tự nhiên lúc đấy, mẹ đã rất lo sợ, mẹ nghĩ bản thân mình gặp vấn đề gì, mẹ sợ bản thân mình không thể gặp các con. Nhưng mẹ vẫn cố gắng, thở từng nhịp, từng nhịp để điều hoà lại huyết áp. Đến khoảng vài phút sau đó, mẹ bắt đầu cảm thấy nhịp thở của mẹ ổn hơn, mắt sáng lại. Bác sĩ lên vỗ vai mẹ là thành công rồi, chúc mình em nhá. Đến khi mẹ ra khỏi phòng hồi sức, mẹ cảm thấy mình rất tỉnh táo. Mẹ nghĩ sự tỉnh táo này là do mẹ háo hức được gặp các con đấy".

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Hạ Anh