Sống trên đời biết ''3 không hỏi'' để tránh tài lộc đội nón ra đi, phiền phức tìm đến mình

( PHUNUTODAY ) - Người khôn ngoan chẳng bao giờ hỏi 3 điều này. Kẻ hồ đồ thì cứ thích tìm hiểu đến cùng.

Người trưởng thành không hỏi về quá khứ

Cuộc đời chính là một chặng đường gian nan, bạn và tôi chỉ là khách qua đường, đừng buồn vì quá khứ. Một người trưởng thành thực sự sẽ không để quá khứ ngày hôm qua lấn át quá nhiều trong cuộc sống ngày hôm nay.

Trong quá khứ, bạn có thể gặp nhiều chuyện buồn, nhưng suy cho cùng đó là quá khứ, dù bạn có bận tâm đến mấy thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Thật ra thì chỉ cần bạn muốn buông bỏ mọi thứ không cần thiết, bạn đều có thể buông bỏ được, chỉ khi bạn có thể buông bỏ nỗi đau, bạn mới có thể hạnh phúc.

Đừng khóc vì miếng bánh rơi xuống đất, đừng hành hạ bản thân vì những người và vật không xứng đáng.

co-nhan4

Từ bây giờ hãy hãy học cách buông bỏ những điều không cần thiết cho bản thân, hãy sưởi ấm tâm hồn bằng chút nắng thiên nhiên dịu đẹp và dành thời gian cho những người xứng đáng hơn

Người làm việc chăm chỉ không hỏi về hiện tại

Có thể trạnh thái hiện tại của bạn chẳng được như ý, mệt mỏi và hoang mang, nhưng đừng vì điều này mà nghi ngờ chính bản thân mình, thậm chí từ bỏ bản thân.

3-khong-hoi

Cuộc sống như một con heo đất vậy, mọi nỗ lực của bạn bỏ ra sẽ được tích lũy và trả lại cho bạn vào một ngày nào đó trong tương lai. Đó chính là thành quả cho những người có sự chuẩn bị.

Đừng cảm thấy tiếc cho bản thân ngay cả khi bạn đang gặp khó khăn trong thời gian hiện tại, đừng tự mãn ngay cả khi bạn đang hạnh phúc, hãy thả lỏng những đòi hỏi của bạn với bản thân.

Chỉ cần bạn chăm chỉ, không bao giờ là quá muộn. Làm tốt mọi việc đơn giản không dễ, làm tốt mọi việc bình thường mới là phi thường.

bi-mat3

Người cởi mở không hỏi về tương lai

Có người nói tiếng cười của trẻ thơ và tiếng cười của người già đều trong sáng. Tiếng cười của trẻ thơ là bởi vì lúc đầu sinh mệnh con người lương thiện trong lòng không có gì, cái thứ hai là vì nhìn thấu cả một đời rồi cũng chẳng có gì hối tiếc trong lòng nữa.

Con người vốn dĩ không có phiền não, nhưng ham muốn quá nhiều sẽ thành phiền não.

Nhiều người thích lo lắng về những sự kiện chưa xảy ra trong tương lai, điều này hoàn toàn chỉ là chuốc láy rắc rối. Mọi thứ đều có câu trả lời của nó, nhưng bạn không biết làm thế nào để trả lời nó trước khi thời điểm đến.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link