Sững sờ khi em nói: "Em xin lỗi, anh không làm em thỏa mãn, sớm hay muộn thì em cũng phản bội anh thôi"

20:00, Thứ hai 19/12/2016

( PHUNUTODAY ) - Tôi không thể ngờ, em lại là người có nhu cầu cao đến thế, đến mức có thể phản bội lại tình yêu mấy năm trời như thế.

Tôi yêu em từ khi em là sinh viên năm 3 đại học, em xinh, cao ráo, nổi bật, tính nết lại hiền dịu. Thú thật tìm được một người bạn gái như em, tôi thấy mình may mắn. Tôi trân trọng em và đối xử rất tốt với em.

Yêu nhau cho đến khi em ra trường, đi làm, tôi dẫn em về nhà chơi, mẹ tôi cũng rất quý em. Nhưng hai đứa muốn có thêm thời gian tích lũy và trưởng thành hơn mới tiến đến hôn nhân.

phan-boi.01

Chúng tôi cũng đã vượt rào với nhau, chuyện ấy khá hòa hợp, em là người mạnh bạo trên giường. Phụ nữ dịu dàng ngoài phòng khách lại mãnh liệt trên giường thật sự đúng là báu vật.

Hơn 1 năm sau đó thì chúng tôi  tính đến chuyện cưới xin.

Đúng thời điểm này thì tôi phát hiện ra em ngoại tình. Quả thực tôi sốc vô cùng, tôi còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng có ai nhìn lầm được người yêu bao nhiêu năm của mình không, nhất là khi cô ấy sánh vai với một gã đàn ông bước vào nhà nghỉ.

Hôm đó, giữa chúng tôi đã xảy ra một trận cãi vã, xô xát. Em khóc rưng rức nói với tôi: "Em xin lỗi, anh không làm em thỏa mãn, sớm hay muộn thì em cũng phản bội anh thôi".

phan-boi

Tôi choáng váng, run rẩy không nói nổi lời nào. Em thú nhận với tôi, em là người nhu cầu cao, tôi không đáp ứng được cho em, chẳng sớm thì muộn em cũng phản bội tôi.

Tôi thật sự đau đớn không nói nổi câu nào. Không ngờ mọi chuyện lại thành thế này, những lần gần gũi nhau, em luôn tỏ ra hạnh phúc, vậy mà chỉ vì dục vọng tầm thường, em đang tâm phản bội tôi. Em còn thú nhận, không phải chỉ với một người. Tôi phải làm gì bây giờ đây?

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo