Chiều 14/1, bầu không khí tang thương bao trùm thôn Minh Hương (xã Trung Lộc, Hà Tĩnh) khi thi thể 4 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân – Nghi Sơn được đưa về quê nhà an táng. Đau xót hơn, các nạn nhân đều là anh em, họ hàng ruột thịt, sinh sống gần nhau, chỉ cách vài trăm mét.
Nỗi đau chồng chất lên vai chị Đặng Thị D. (SN 1983), người phụ nữ phải cùng lúc đối diện hai bi kịch lớn: mất con trai đầu lòng và cha ruột đang trong tình trạng nguy kịch. Trước linh cữu em Võ Đặng Quang A. (17 tuổi), chị D. gục ngã, đôi tay run rẩy bám vào quan tài, tiếng khóc nghẹn lại trong đau đớn.
Theo người thân, cuộc đời chị D. trải qua nhiều thăng trầm. Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, chị sang Nhật Bản lao động, mưu sinh rồi sau đó tìm được hạnh phúc mới với người bạn đời ở Hưng Yên. Khi hai bên gia đình thống nhất chuyện trăm năm, ông Đặng H. – bố chị D., Bí thư chi bộ thôn Minh Hương – đã đứng ra thuê xe, mời những người thân cận nhất trong họ ra Bắc để thăm hỏi, gặp gỡ nhà trai.
Bi kịch bắt nguồn từ một quyết định đầy yêu thương của người mẹ. Ban đầu, gia đình dự định để cháu Quang A. ở nhà. Tuy nhiên, chị D. mong muốn các con cùng đi để ngày vui được trọn vẹn, nên đã đưa cả hai con theo chuyến xe định mệnh. Không ai ngờ, đó lại là chuyến đi cuối cùng của cậu thiếu niên 17 tuổi.
Trong thảm kịch ấy, phép màu hiếm hoi đã xảy ra khi con gái út của chị D., đang học lớp 2, may mắn sống sót, chỉ bị xây xát nhẹ.
Sự ra đi đột ngột của 4 người khiến người dân thôn Minh Hương bàng hoàng, đau xót. Ngay khi hay tin dữ, bà con lối xóm đã tạm gác công việc riêng, cùng nhau lo hậu sự, mong san sẻ phần nào nỗi mất mát quá lớn với gia đình các nạn nhân.
Một người hàng xóm sống gần nhà chị D. nghẹn ngào chia sẻ, khi nghe tin đoàn xe gặp nạn, ai cũng bàng hoàng, không tin đó lại là chuyến đi cuối cùng. Theo người này, chỉ trong khoảnh khắc, gia đình chị D. phải gánh chịu quá nhiều mất mát, nỗi đau khó có thể nguôi ngoai trong một sớm một chiều.
Không chỉ mất đi con trai cùng những người chú, bác ruột thịt, chị D. còn phải đối mặt với nỗi lo lớn khi cha ruột là ông Đặng H. (SN 1962) đang trong tình trạng nguy kịch, phải giành giật sự sống.
Ông H. là người đứng ra tổ chức chuyến đi, hiện bị chấn thương sọ não, gãy tay và chân, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo các bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân rất nặng, tiên lượng xấu.
Ngoài ông H., vụ tai nạn còn khiến ba người thân khác bị thương nặng, gồm ông Đặng Văn Ng. bị gãy xương gò má, ông Thái Văn A. gãy xương tay và ông Đặng Văn H. bị chấn thương hàm. Các nạn nhân này hiện đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị theo nguyện vọng của gia đình.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h40 sáng 14/1, khi xe khách chở 11 người trong gia đình chị D. xảy ra va chạm liên hoàn với xe đầu kéo và xe tải trên tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Đại diện UBND xã Đồng Lộc cho biết, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự theo phong tục địa phương.