Thảm án: Mẹ chở con bằng xe SH bị chém tử vong, cậu bé 10 tuổi hoảng loạn kêu cứu

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người khi lưu thông trên QL 39 thì thấy một cậu bé vẫy tay cầu cứu. Khi dừng lại, họ kinh hoàng phát hiện một phụ nữ tử vong với nhiều vết chém.

Khoảng 10h30 sáng nay, tại QL 39B, đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng quan trọng.

Chị Th, là nhân chứng của vụ án cho biết, khi người dân đang đi trên đường thì thấy bé trai 10 tuổi vẫy tay cầu cứu.

Tiếp tục nhìn lên phía trước người dân thấy một phụ nữ đang nằm bất động với những vết thương tích. Cách hiện trường 70 m là chiếc xe SH của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Theo lời cháu bé đó chính là mẹ mình và hai mẹ con bị một người lạ mặt chém từ phía sau.

tuvong

Đoạn đường xảy ra vụ án mạng 

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị C. (27 tuổi, ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đi cùng con trai là Lê Anh T. (đang học lớp 3).

Người dân cho rằng, nguyên nhân ban đầu có thể do đối tượng cướp giật, lợi dụng đoạn đường vắng trời lại có mưa nhỏ nên đã ra tay dã man, tàn bạo. Khi phát hiện có người đến gần, đối tượng đã rú ga bỏ chạy.

Trao đổi với báo chí, chị Nguyễn Thùy Trang  (em họ của nạn nhân) cho biết. Sáng nay, chị C trở con trai mang tiền cho chồng sửa xe ô tô. Xong tiện đường chị C. cùng con đi về quê ăn giỗ ở huyện Thái Thụy. Khi đi qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng thì xảy ra sự việc đau lòng.

tuvong.01

 Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại quanh khu vực

Cháu T. được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Còn thi thể chị C. sau khi khám nghiệm xong được người thân đưa về quê lo hậu sự.

Theo chị Trang, nạn nhân là người rất hiền lành, không bao giờ xích mích với ai nên gia đình nghi ngờ chị bị đối tượng lạ mặt gây án hòng cướp giật.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, đảm bảo ATGT. Đồng thời tiến hành điều tra vụ việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn