Thảm án mẹ chở con trên xe SH bị chém chết: Lạnh sống lưng qua lời kể của chồng nạn nhân

( PHUNUTODAY ) - Nhớ lại buổi sáng đón hung tin, anh Vang, chồng nạn nhân cho biết rằng không ngờ đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười của vợ.

Nói với Zing.vn, người đàn ông kể sáng hôm đó lái ôtô đến xưởng cách nhà hơn 30 km để bảo dưỡng. Quá trình thay dầu, do xe cần sửa chữa nên anh gọi điện bảo vợ mang thêm tiền đến.

14910516_725675074250348_4394196886910735406_n

 Hiện trường nơi xảy ra sự việc (ảnh Zing.vn).

“Trời sắp mưa nên hai vợ chồng chỉ nói với nhau được vài câu, sau đó vợ tôi chở con trai về quê ngoại để tránh mưa rét”

Gần một giờ sau, chị C. điều khiển xe SH chở con trai là Lê Anh Trung (9 tuổi, đã đổi tên) đến đưa tiền cho chồng. Sau đó, chị đèo con trai về nhà người thân ở huyện Thái Thụy (cùng tỉnh), cách nơi anh Vang sửa xe khoảng 10 km để ăn giỗ.

tuvong01-1611

 Người dân hiếu kỳ đứng xem.

Lúc này, trời se lạnh và chưa mưa nên chị C. và bé Trung mỗi người chỉ mặc manh áo khoác, đội mũ bảo hiểm. Cả hai chào tạm biệt anh Vang rồi lên xe. Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng nam tài xế nhìn thấy vợ còn sống.

“Trời sắp mưa nên hai vợ chồng chỉ nói với nhau được vài câu, sau đó vợ tôi chở con trai về quê ngoại để tránh mưa rét”, anh Vang đưa tay gạt nước mắt kể.

Vài chục phút sau, một số điện thoại lạ gọi đến máy anh Vang. Người này nói chị C. gặp nạn trên quốc lộ 39, đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng (Thái Bình).

“Tôi hỏi vợ có bị nặng không nhưng người kia không nói gì, chỉ bảo tôi cứ bình tĩnh mà đến hiện trường thật nhanh”, chồng nạn nhân nghẹn giọng nói.

Đi được nửa quãng đường, người đàn ông hỏi lại qua điện thoại thì được thông báo, chị C. đang nguy kịch. Khi đến hiện trường, anh Vang đứng người chứng kiến vợ đã tử vong, thi thể đắp chiếu và xung quanh loang vết máu.

Cạnh thi thể mẹ, bé Trung khóc trong hoảng loạn rồi được đưa đến trạm xá gần đó do cổ bé trai có vết rách tứa máu. Chiếc xe máy SH đổ nghiêng ven quốc lộ, cách đó khá xa, gần 100 m. Giữa hàng chục cảnh sát và người đi đường chứng kiến sự việc, anh Vang gào khóc bên người vợ vừa qua đời.

Sau khi Công an huyện Đông Hưng và lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất khám nghiệm tử thi và hiện trường, anh Vang cùng người thân đưa bé Trung đến bệnh viện để khâu vết rách.

Đêm 30/10, anh Vang cho biết đứa con duy nhất của anh vẫn đang hoảng loạn, tâm lý chưa ổn định sau bi kịch xảy ra. Theo lời người đàn ông, đứng dọc quốc lộ, cháu bé khóc và chỉ nói: “con thấy nó chém mẹ”. Tại bệnh viện, nhiều người thân và cảnh sát túc trực để bảo vệ nhân chứng duy nhất của vụ án.

Anh Vang cũng cho hay từ khi bé Trung đi học, anh đã dạy cho con trai nhớ số điện thoại người thân và địa chỉ nhà.

“Cháu kể sau khi hai mẹ con bị chém, phát hiện có người dân gần đó nên đứng ven đường khóc kêu cứu. Sau đó bé đọc số điện thoại của tôi cho người đi đường gọi”, - anh Vang kể lại.

Theo chồng nạn nhân, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình kiểm tra không phát hiện chị C. bị mất tài sản. Số tiền mang theo trước đó, chị C. đã đưa cho anh Vang để trả phí sửa xe. Ngoài ra, trong cốp chiếc SH bị đổ nghiêng ven quốc lộ, hơn 1 triệu đồng và giấy tờ vẫn còn nguyên.

Như đã đưa tin trước đó, hơn 10h ngày 30/10, chị Nguyễn Thị C. (27 tuổi, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bị chém gục khi chạy xe SH qua khu vực đường 39, huyện Thái Thụy. Bị nhiều thương tích trong đó có nhát chém sau gáy, chị Cúc tử vong tại chỗ. Cậu con 9 tuổi đi cùng bị thương. Chiếc xe văng xa, theo tin đưa trên báo VnExpress.

Công an tỉnh Thái Bình nghi vấn đây là vụ án giết người, cướp tài sản vì nhiều dấu hiệu cho thấy thủ phạm ra tay liều lĩnh, manh động. Con đường xảy ra sự việc hai bên là cánh đồng. Sau gây án, kẻ giết người không kịp lấy xe vì có người dân đi tới.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn