Thiếu nữ bị biến dạng gương mặt sau khi tự nhuộm tóc tại nhà

15:48, Thứ năm 22/10/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dùng thuốc nhuộm tóc tại nhà, khuôn mặt Dinya Rasool sưng to gấp 3 lần bình thường và hai mắt không nhìn thấy gì.

Dinya Rasool, 18 tuổi, đã khẳng định sử dụng thuốc nhuộm tóc Clairol's Nice 'N' Easy mà chưa thử nghiệm trước khi dùng. Cô đã bị dị ứng và nhập viện trong tình trạng tạm thời bị mất thị giác trong khi gương mặt thì biến dạng như "quái vật Frankenstein".

Mặt của Dinya bị phì to gấp ba lần bình thường, tạo áp lực lên não bộ của cô. Dinya cho biết đây là lần dị ứng thứ hai kể từ lần đầu vào năm cô 18 tuổi. “Gương mặt của tôi đột nhiên sưng lên và tôi không thể nhìn thấy gì. Da đầu tôi phồng rộp và chảy mủ. Tôi có cảm giác mình giống như quái vật Frankenstein, một cảm giác kinh khủng của cuộc đời tôi”, Dinya nói.

Cô gái bị dị ứng thuốc nhuộm tóc 1
Khuôn mặt cô gái bị dị ứng thuốc nhuộm tóc

Cách đây 3 năm, hồi tháng 10/2012, khi mới 15 tuổi, Dinya cũng từng gặp sự cố khi định nhuộm đỏ tóc mình. Cô chọn loại thuốc nhuộm đỏ. Vì từng sử dụng nhiều lần trước đó nên Dinya chủ quan không kiểm tra phản ứng mà dùng trực tiếp lên da đầu. Thuốc nhuộm lên màu đỏ bình thường nhưng đến sáng hôm sau, khuôn mặt cô bỗng sưng vù và mắt không thể mở được. Dinya nhớ lại: “Tôi hét lên, mẹ vội vã vào phòng. Bà rất sốc khi nhìn thấy khuôn mặt con gái”.

Bà Barez Saieed đưa con gái đến khám ở Bệnh viện Đại học Wales ở Cardiff. Các bác sĩ xác định Dinya bị dị ứng thuốc nên tiêm morphine, kháng sinh để giảm sưng. “Khi ngồi trong phòng chờ, có một đứa trẻ đã khóc khi nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của tôi. Mặt tôi bị tổn thương rất nhiều. Tôi chỉ có thể nói chuyện được thôi, đầu thì đau không chịu nổi”, Dinya nói.

Tối hôm đó, Dinya xin xuất viện để đi dự tiệc của bạn bè. Không một ai trong bữa tiệc nhận ra cô. “Tôi đã ngu ngốc khi không dùng thử sản phẩm mẫu. Tôi có thể tránh được dị ứng nếu làm theo hướng dẫn sử dụng”, thiếu nữ tâm sự. Phải mất 3 tuần để mọi thứ trở lại bình thường. Kể từ đó đến nay cô gái tuổi teen phải kiêng nhuộm tóc.

Cô gái bị dị ứng thuốc nhuộm tóc 2
Cô gái khuyên mọi người nên cẩn trọng khi sử dụng thuốc nhuộm bởi nguy cơ dị ứng cao.

Đầu năm nay, Dinya quyết định nhuộm tóc lần nữa. Đang chờ một cuộc hẹn thử nghiệm dị ứng với các bác sĩ, cô vẫn quyết định mạo hiểm. Lần này cô mua loại thuốc nhuộm khác không chứa amoniac. Mặc dù người mẹ đã cảnh báo về những nguy cơ dị ứng nhưng thiếu nữ vẫn quyết định nhuộm thử thuốc từ phía sau tai. Hai ngày sau mọi thứ đều bình thường. Cô gái trẻ quyết định nhuộm cả đầu. Khi thuốc nhuộm có tác dụng, da đầu bắt đầu ngứa. Dinya hoảng sợ định gội đầu để rửa sạch thuốc. Chỉ sau 4 giờ, khuôn mặt cô sưng to gấp 3 lần, đôi mắt nhắm chặt.

Dinya được đưa đến biệnh viện Đại học Wales ở Cardiff, nơi  trước đây đã có những xét nghiệm của bác sĩ nghi ngờ cô có phản ứng với thuốc nhuộm tóc.

“Mặt tôi bị tổn thương rất nhiều, tôi chỉ có thể nói chuyện, nhưng không nhìn thấy gì và đầu tôi thì rất đau”.

Các nhân viên bệnh viện đã tiêm morphine, steroid mạnh để giảm sưng và theo dõi nhịp tim cô thường xuyên. Các bác sĩ cho biết, nếu không kịp thời nhập viện, cô có thể đã tử vong. Rất may mắn, sau đó 6 tuần cô đã bình phục nhiều, nhưng da đầu vẫn phồng rộp.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, kết quả cho thấy cô bị dị ứng với hoá chất para-phenylenediamine (PPD), có trong nhiều bộ dụng cụ nhuộm tóc tại nhà.

Một phát ngôn viên của công ty Clairol cho biết: "Phản ứng dị ứng là rất hiếm và thuốc nhuộm màu tóc được nghiên cứu rộng rãi để đảm bảo người dùng an toàn khi sử dụng theo chỉ dẫn. Chúng tôi có hướng dẫn trên bao bì và khuyên nên thử nghiệm dị ứng trước ít nhất 48 giờ trước khi sử dụng lên tóc. Hàng triệu phụ nữ đã dùng thuốc nhuộm mà không xảy ra vấn đề gì”.

Câu nói “Xin đừng chôn cháu” của bé 6 tuổi gây chấn động thế giới
Câu nói “Xin đừng chôn cháu” của bé 6 tuổi gây chấn động thế giới
(Xã hội) - (Phunutoday) - Một cậu bé 6 tuổi, người Yemen đã lay động trái tim của hàng triệu người trên thế giới với câu nói: "Xin đừng chôn cháu!".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link