Tin phụ nữ 30/12: Đạo diễn 9x bị tử hình vì cưỡng hiếp, giấu xác sao nữ 22 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Đạo diễn Lý Tư Đạt (24 tuổi) vừa bị tuyên án tử hình sau hành vi cưỡng hiếp, giết người và giấu xác nữ diễn viên Châu Vân Lữ hồi năm rồi.

Đạo diễn 9x bị tử hình vì cưỡng hiếp, giấu xác sao nữ 22 tuổi

Hôm nay 30.12, Tòa án thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình với bị cáo Lý Tư Đạt một đạo diễn sinh năm 1992 vì đã cưỡng hiếp, giết người và giấu xác một ngôi sao nữ tên Châu Vân Lữ. Ngoài mức án cao nhất, Lý Tư Đạt còn phải bồi thường cha mẹ nạn nhân 52.000 NDT (tương đương 170 triệu đồng).

tin-phu-nu-1-phunutoday.vn

 

Vụ án Lý Tư Đạt giết nữ diễn viên trẻ Châu Vân Lữ đã gây chấn động Trung Quốc vào tháng 8.2015. Châu Vân Lữ là một ngôi sao trẻ, xinh đẹp theo học khoa Diễn xuất, thuộc lứa đàn em trong trường của Lý Tư Đạt. Trước đó, cả hai từng làm việc với nhau.

Sự việc xảy ra vào trung tuần tháng 8.2015, khi ấy bạn ở chung ký túc xá với Châu Vân Lữ phát hiện cô mất tích một cách khó hiểu, sau thời gian liên lạc không được họ đã báo cảnh sát. Vài ngày sau, cơ quan điều tra phát hiện thi thể Châu Vân Lữ bị giấu tại một căn hộ. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bị tấn công tình dục và đâm nhiều nhát bằng dao cho đến khi qua đời.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã khoanh vùng và cuối cùng bắt Lý Tư Đạt vì những chứng cứ có liên quan. Ban đầu, đạo diễn 24 tuổi này một mực phủ nhận và kêu oan nhưng với những kết quả điều tra, Lý Tư Đạt vẫn bị bắt.

Theo cha mẹ của nữ diễn viên 22 tuổi Châu Vân Lư, sau khi Lý Tư Đạt bị bắt, cha mẹ của hắn đã đến xin lỗi đồng thời yêu cầu được bồi thường để Tư Đạt được nhẹ tội nhưng họ không đồng ý. Để cố tình chạy tội cho con, cha mẹ của Tư Đạt cũng nói rằng con họ bị tâm lý. Tuy nhiên, với những chứng cứ cho thấy, không chỉ giết Châu Lữ Vân mà trước đây Tư Đạt còn giết 1 nhân viên nhà hàng và cũng huỷ thi thể người này. Với tội ác ghê gớm như thế, mức án cao nhất vẫn được đưa ra với kẻ giết người Lý Tư Đạt.

Bến xe Mỹ Đình: Xe về trống không, hàng nghìn khách mắc kẹt ở lại

Phản đối về việc điều chuyển, quy hoạch luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, hàng trăm xe khách ở bến xe Mỹ Đình đã đình công, xuất bến về xe trống không, để lại hàng nghìn hành khách mắc kẹt ở lại bến.

Từ 2/1/2017, các tuyến xe khách sẽ được hoán đổi, điều chuyển từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) ra ngoại thành và ngược lại. Theo Sở GTVT Hà Nội, việc điều chuyển nhằm tạo thuận tiện cung đường và tránh ùn tắc trong khu vực nội đô.

Theo ghi nhận của PV báo Công lý, từ 8-11h ngày 30/12 có hàng nghìn lượt khách đến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội muốn bắt xe về các tỉnh như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Nam Định… nhưng rất nhiều xe khách đã từ chối các khách hàng của mình, chạy xe trống không rời bến để phản đối các cơ quan chức năng. Theo ước tính, có khoảng gần 100 xe bỏ bến không đón khách.

Chị H (Nam Định) chia sẻ: “Mẹ con tôi ra bến xe Mỹ Đình từ 12 giờ ngày 30/12 để bắt xe về quê, giờ là 16 giờ mà mẹ con tôi không thể lên được xe nào, mặc dù chấp nhận điểm về quê không gần nhà. Các xe đóng cửa từ chối với nhiều lý do, tôi đang tính bắt xe ôm ra bến xe Giáp Bát để bắt xe về quê”.

Anh Q, chủ tuyến xe Thái Bình – Mỹ Đình nói trong tức giận: "Chúng tôi đầu tư hàng tỷ đồng vào phương tiện và nốt xe, mà tiền chủ yếu là vay ngân hàng, giờ chuyển chúng tôi đi ra bến xe Nước ngầm, mất hết khách lấy gì mà trả nợ".

Phóng viên kể lại giây phút bị hành hung trong lúc tác nghiệp

Ngày 23/12/2016, hai phóng viên của Thời báo Doanh nhân được giao nhiệm vụ đi cơ sở để thu thập thông tin về xưởng nghiền than của nhà máy gạch Quang Vinh hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Tại khu vực công trường nơi đang tác nghiệp, phóng viên đã bị 3 đối tượng chặn và hành hung, trong đó phóng viên Nguyễn Duy Hoàng (SN 6/2/1993) đã bị các đối tượng xúc phạm và đánh gây thương tích.

Hà Nội: Đi xem phim bị trần thạch cao rơi nhập viện cấp cứu

Theo nhiều người xem phim tại rạp Lotte Kangnam, (Tòa nhà keangnam, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm Hà Nội) kể lại vào chiều 15h, 29/12, tại phòng chiếu số 1, trong giờ chiếu phim thì bất ngờ một mảng trần thạch cao rơi xuống khiến hai người bị thương.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 29/12 tại phòng số 1 ở rạp chiếu phim Lotte Keangnam (Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) của Công ty TNHH Lotte cinema Việt Nam. Một mảnh trần bằng thạch cao dài trên 2 mét bị rơi từ trên cao xuống ngay khu vực ghế của người xem phim, khiến hai người nhập viện cấp cứu. Sự việc khiến nhiều người có mặt tại rạp chiếu phim bất ngờ, bàng hoàng.

Sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều nhân viên của rạp chiếu phim đã có mặt để khắc phục sự cố, đưa người bị thương tới bệnh viện gần nhất. Đồng thời hướng dẫn khách xem phim ra những lối thoát hiểm an toàn.

Vật thể rơi xuống là miếng trần cách âm và được lực lượng công an lập biên bản và xác minh hiện trường.

Theo ghi nhận tại rạp Lotte Kangnam lúc sau khi xảy ra sự việc, tại cổng bán vé, vẫn có khách tới để đặt vé xem phim. Theo một người đã mua vé xem phim tại đây cho biết, họ được hướng dẫn nếu mua vé ở phòng chiếu số 1 (nơi trần thạch cao bị rơi) thì sẽ được chuyển sang phòng chiếu khác để xem phim.

Nga 30/12, PV Chất lượng Việt Nam có trao đổi với phía Công ty TNHH Lotte cinema Việt Nam xác nhận có sự việc này và đã có đại diện Công ty trực tiếp xử lý vụ việc.

PV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới bạn đọc

Túng thiếu, chủ quán cà phê rủ bạn bán dâm

Ngày 30/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đang điều tra xử lý vụ mua bán dâm ở quán bán cà phê của chị Trương Thị .L (28 tuổi, ở xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành).

Theo cơ quan điều tra, chị L cùng mẹ ruột thuê nhà ở ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận với giá 1,5 triệu đồng/tháng để bán cà phê.

Tuy nhiên, khi khách đến uống cà phê và ngỏ ý có nhu cầu mua dâm thì L đồng ý bán dâm với giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Nếu có nhiều khách, chị L sẽ rủ thêm bạn bè cùng bán dâm.

Ngày 25.12, Công an huyện Châu Thành bất ngờ kiểm tra quán cà phê của chị T.T.L, qua đó bắt quả tang chị L và chị H đang bán dâm cho 2 vị khách với giá 300.000 đồng cho mỗi người.

Chị L khai nhận với cơ quan điều tra, vì túng thiếu tiền chi tiêu hàng ngày nên đã bán dâm cho khách 4 lần và rủ thêm chị H bán dâm cho khách 2 lần.

Sau khi khách đồng ý mua dâm thì chị L chiều khách “tới bến” ngay tại nhà. Riêng chị H, sau khi được chị L rủ bán dâm thì tự nguyện gửi lại cho mẹ ruột của chị L 100.000 đồng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn