Trên đời có 3 loại người tưởng đâu kỳ cục nhưng lại thông minh không tưởng

( PHUNUTODAY ) - 3 loại người cứ tưởng là kỳ cục nhưng lại vô cùng xuất chúng. Liệu bạn có nằm trong số đó?

Thà già nghèo chứ nhất định không khoe khoang mình giàu có

Ở đời này bạn khoe khoang cái gì thì bạn sẽ đánh mất cái đó.

Tỷ phú giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành từng khuyên: "Khi bạn còn nghèo đừng chỉ ru rú ở nhà, hãy đi ra bên ngoài để gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội cho mình. Khi giàu có rồi thì hãy làm ngược lại".

Những người càng giàu thì họ càng khiêm tốn, càng khiêm tốn thì lại càng biết sống ẩn mình. Vốn dĩ cuộc sống càng đơn giản thì càng thanh thản. Càng khoe mẽ thì lại càng ươm mầm tài ương, thu hút tiểu nhân, dễ rước họa về mình.

Nên nhớ, hoa có thơm, ong bướm ắt tự tìm. Người có thực tài, không cần khoe mẽ, cũng tự tỏa ngát hương thơm.

nguoi gioi

Thà giả ngu một chút chừng đừng tự cho mình là thông minh

Tri thức của con người khiêm tốn, ngu si khiến con người kiêu ngạo. Làm người thì ngốc một chút có thể thản nhiên đối đãi với sự tình. Có câu rằng: “Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc”, khờ khạo một chút, cũng không phải thể hiện rằng chỉ số thông minh thấp, hoặc là người chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên.

Trên đời này vốn dĩ núi cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi còn có người khác giỏi hơn. Thế nên bạn đừng tự mãn, hãy không ngừng học tập để nâng cao bản thân mình.

nguoi ky cuc nhung thong minh

Người quân tử biết ẩn mình, kẻ tiểu nhân thích khoa trương. Người quân tử biết nhìn ra trông rộng. Còn kẻ tiểu nhân chỉ như ếch ngồi đáy giếng.

Thà bị lừa còn hơn không dám tin một lần nữa

nguoi xuat chung

Cuộc sống của chúng ta lúc nào cần có sự tin tưởng. Một trong những điều nguy hiểm nhất ở con người là đánh mất niềm tin vào cuộc sống, những giá trị đạo đức tốt đẹp của cuộc sống. Từ đó, trở nên bi quan, thiếu nghị lực vươn lên, đánh mất chính bản thân mình.

Việc không đặt niềm tin đúng người sẽ khiến chúng ta thất vọng. Nhưng trở ngại lớn nhất của cuộc đời chính là sự lo sợ. Nếu bạn cứ chìm đắm trong sự sợ hãi, sợ bị phản bội...thì đồng nghĩa có thể bạn đang từ bỏ đi chính những cơ hội tốt của chính mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link