Trường Giang bị bà xã "lừa" với món quà "siêu to" nhân ngày Valentien trắng

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù mừng "hụt" món quà của vợ Nhã Phương, nhưng Trường Giang vẫn hạnh phúc khi ngồi chăm chú ráp xe lại cho con gái cưng của mình.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương chia sẻ việc đã chuẩn bị cho ông xã món quà Valentine trắng 14/3. Cứ nghĩ quà to nào ngờ lại là xe đạp màu hồng dành cho con gái cưng và được gói kỹ càng đưa cho Trường Giang.

Nhã Phương thích thú viết: "Hôm qua anh chồng khui quà Valentine trắng bự thiệt bự.

- Chồng hí hửng: Chu choa vợ tui năm nay chơi lớn quá.

- Vợ mỉm cười nhìn chồng đầy yêu thương: Happy Valentine's day to you!

- Chồng khui quà xong chỉ lườm nhẹ vợ rồi không nói tiếng nào làm nhỏ vợ có một chút dây dứt.

- Ai dè sáng mở mắt thấy ảnh lui cui mà thương. Chiều nay con gái đi học về chắc thích lắm".

Empty
Empty

Trước đó, Nhã Phương tiết lộ cuộc sống của Nhã Phương rất trọn vẹn vì có Trường Giang chỉ có một điều duy nhất đó là: "Nhưng mà nhiều khi cái trọn vẹn đó làm hư tôi, cảm giác bị vô dụng. Vào bếp là thành vô dụng. Bởi vậy, có lúc mình muốn nấu một món đó lắm mà tại ổng giỏi quá nên thôi". Thêm một lần nữa, Trường Giang lại chứng minh câu nói "Nhã Phương sướng nhất quận Phú Nhuận" quả thật không hề nói điêu.

Đáng chú ý, khi nói về cuộc sống hôn nhân với Trường Giang, Nhã Phương cho biết chỉ hối tiếc một điều duy nhất: "Cuộc sống hiện tại khá trọn vẹn với tôi, từ gia đình, con cái tới công việc. Tôi chỉ hối tiếc một khi lấy Trường Giang, đó là từ hồi bước chân vào Sài Gòn học tới khi đi làm, lấy chồng, tôi chưa biết đi chơi là gì. Nhiều khi, tôi rất ngưỡng mộ Lan Ngọc hay Diễm My vì chơi cho đã được, thích gì làm đó. Riêng tôi từ xưa đến giờ nặng gánh gia đình, đi làm để kiếm tiền, không đi chơi. Trong đầu chỉ có cơm áo gạo tiền...

Empty

Tới khi lấy Trường Giang, cuộc sống của tôi rất ổn, có một chỗ dựa kế bên, chả cần làm gì, chỉ hưởng thụ. Bởi vậy nên tôi chỉ tiếc cho ngày xưa. Phụ nữ cứ đi thôi nếu thấy thoải mái. Nói chung, sau khi lấy Trường Giang, tôi thoải mái lắm. Hôn nhân không phải địa ngục, chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm", Nhã Phương cho biết thêm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link