Truy sát đẫm máu ở Phú Thọ: Nạn nhân vụ truy sát là ai?

16:00, Thứ năm 09/06/2016

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn là do mâu thuẫn đôi bên, cả hung thủ lẫn nạn nhân đều thuộc thành phần "bất hảo".

Liên quan đến vụ việc hơn 50 thanh niên mang theo hung khí truy sát người xảy ra tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, Đại tá Nguyễn Đức Viễn, Trưởng phòng công tác chính trị (PX15), Công an tỉnh Phú Thọ đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Theo lời Đại tá Viễn cho biết, vào khoảng 17h10 ngày 7/6, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được thông tin về việc tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ có hai nhóm thanh niên đánh nhau gây thương tích tại trước cửa nhà số 278, phố Nguyễn Trãi.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ truy sát

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an Phú Thọ đã ngăn chặn hành động trên. Tuy nhiên, cuộc xô xát đã khiến 3 người bị thương nặng bao gồm:

Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tại khu 1, phường Hà Thạch); Chu Thanh Sơn (SN 1994, trú tại khu 4, phường Thanh Vinh); Cao Văn Tuấn (SN 1996, trú tại phường Thành Chương) cùng Nguyễn Anh Nhật (con trai chủ nhà 278) bị thương nhẹ.

Theo nạn nhân kể lại sự việc, 3 người trong ngôi nhà số 278 bị truy sát. Anh Chu Thanh Sơn bị đánh chấn thương sọ não. Anh Trần Tuấn Dũng thì bị chém gần đứt lìa cánh tay. Anh Trần Văn Tuấn thì bị chém rách và dập toàn bộ phần mặt.

Trước sự việc, cụ bà ngoài 80 tuổi và một người thân trong gia đình quỳ xuống van xin nhưng nhóm côn đồ vẫn không tha. Chúng lao thẳng lên tầng 2 để đập phá.

Nạn nhân của vụ việc cho hay, chúng xông vào nhà vừa hô hoán, la hét: “Chém chết hết chúng nó đi”. Bên cạnh đó, chúng còn ném cả bình đựng a xít vào một số người trong nhà.

Theo tìm hiểu, cả 3 nạn nhân bị chém đều thuộc thành phần "bất hảo".

Trong đó, đối tượng Nguyễn Anh Nhật, là người không có ăn học. Anh Nhật mới 18 tuổi nhưng đã có vợ và hai con nhỏ. Dù không có công việc ổn định và còn ít tuổi, nhưng gần đây Anh Nhật đã sắm cho mình một chiếc ô tô để phục vụ “công việc”.

Theo lời vị cán bộ này cho hay, vợ đi bán trà đá ở cây số 2. Cách đây khoảng 2 tuần, Nhật để xe ô tô ở ngoài đường. Mới rạng sáng, một kẻ lạ mặt đã mang một can xăng đến đốt xe của Anh Nhật khiến chiếc xe này bị hỏng ở phần đuôi. Phía công an phường đã đến lập biên bản sự việc.

Sống tại địa phương, Anh Nhật là thành phần bất hảo, sống bằng nghề cầm đồ. Theo nhận định có thể liên quan đến địa bàn làm ăn nên đối tượng kia mới ra tay như vậy.

Đại tá Viễn cũng xác nhận, nguyên nhân ban đầu xác định vì mâu thuẫn từ trước nên nhóm thanh niên do Nguyễn Thùy (39 tuổi, ở phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ) cầm đầu đã tìm gặp nhóm của Nguyễn Anh Nhật và xảy ra mâu thuẫn.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã ngay lập tức vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý những đối tượng liên quan.

Như đã thông tin trước đó,  chiều tối ngày 7/6, tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ truy sát kinh hoàng.

Một nhóm thanh niên khoảng 50 người đi trên 3 ô tô đã dàn hàng ngang cầm theo hung khí gồm dao, kiếm, tuýp sắt xông vào ngôi nhà số 278, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ đâm chém không thương tiếc.

Hiện các nạn nhân của vụ việc đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Riêng cụ bà 80 tuổi trong lúc can ngăn đã bị nhóm côn đồ đẩy ngã đang phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Bé gái 11 tuổi tự tử vì bị bạn thân của bố cưỡng hiếp 5 lần
Bé gái 11 tuổi tự tử vì bị bạn thân của bố cưỡng hiếp 5 lần
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau khi giở trò, P. đưa cho con bé 10.000 đồng và dọa dẫm “nói ra bố mày giết chết” nhưng cháu không cầm tiền vì sợ bố...
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link