Truy sát trong đêm, thanh niên 21 tuổi bị ch.ết oan ngay trước cửa nhà

( PHUNUTODAY ) - Thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, Phúc chạy ra xem thì bất ngờ bị 1 thanh niên dùng dao đâm ch.ết do vết đâm sau lưng trúng tim.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra khoảng 20h30 tối 17/1, tại một ngôi nhà trên đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người dân thấy cảnh hai nam thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một thanh niên khác trên phố Lê Duẩn.

Bị truy sát, nam thanh niên chạy vào căn nhà số 367 Lê Duẩn lẩn trốn. Thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, chủ ngôi nhà là Trần Nguyễn Anh Phúc (21 tuổi) chạy ra xem thì bất ngờ bị 1 thanh niên dùng dao đâm chết do vết đâm sau lưng trúng tim.

an mang 2 - phunutoday

Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Sau khi gây án, hung thủ đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Hàng chục công an được huy động đến bảo vệ và khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ.

Khuya cùng ngày 17/01, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.

Do án mạng xảy ra trên tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng, hàng trăm người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi khiến giao thông tắc nghẽn nhiều giờ liền. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

an mang 3 - phunutoday
an mang 4 - phunutoday

Bạn bè xót thương trước sự ra đi quá bất ngời của chàng trai.

Được biết, nạn nhân Trần Nguyễn Anh Phúc (21 tuổi) hiện đang là sinh viên năm 3, trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng. Trong mắt bạn bè, Phúc là một người hiền lành và có cuộc sống riêng đầy thiệt thòi. Năm Phúc học lớp 8, gia đình cậu tan vỡ. Phúc sống nương tựa vào người cô chưa lập gia đình ở phía nội. May mắn, cậu được cô yêu thương hết mực và xem như con ruột. Ngày Phúc ra đi, bố mẹ em không ở cạnh.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link