Tự dùng kiếm đâm thấu tim để chứng minh bất tử, người đàn ông đã tử vong

( PHUNUTODAY ) - Một người đàn ông đã tử vong sau khi tự dùng kiếm đâm thấu tim để cố chứng tỏ khả năng bất tử.

Anh Theprit Palee, 25 tuổi, đang thực hiện một nghi lễ văn hóa dân gian để tôn vinh tinh thần của tổ tiên, trước các khán giả ở Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, vào hôm 24-4, thì xảy ra sự cố.

Do sai sót kỹ thuật, lưỡi kiếm đã đâm thấu tim Palee. Đám đông nỗ lực cứu sống Palee nhưng bất thành. Người đàn ông này sau đó được xác nhận tử vong tại bệnh viện.

nan-nhan2

Palee tử vong sau khi tự dùng kiếm đâm thấu ngực trong một nghi lễ. 

“Mọi người đều yêu quý Palee. Đây là một truyền thống hàng năm, thanh kiếm thường bị gãy song lần này nó đâm xuyên ngực anh ấy”, Noom Udorn, một người dân ở khu vực cho biết.

Phó thanh tra cảnh sát Chiang Mai Chaiwat Phan cho biết, cảnh sát đang phối hợp với bệnh viện khám nghiệm tử thi.

Cách đây vài ngày, một cậu bé 5 tuổi đã cầm ô nhảy từ tầng 3 xuống đất vì muốn được giống Người nhện.

Chỉ vì muốn giống như Người nhện (Spiderman), một cậu bé 5 tuổi ở Croatia đã quyết định cầm ô nhảy từ độ cao cách mặt đất 12m. May mắn khi tiếp đất, bé không bị thương nặng.

Cô Zeljka V, 32 tuổi, mẹ của cậu bé (chưa rõ danh tính) cho hay: “Mọi thứ xảy ra chỉ trong giây lát. Lúc đó ở trong phòng khách, thằng bé đột nhiên trèo lên cửa sổ rồi nhảy xuống với một chiếc ô đang mở cầm ở tay. Cảm ơn Chúa, thằng bé không làm sao cả. Tôi nghĩ Chúa đã cứu giúp con tôi”.

Được biết, vị trí đứa trẻ này nhảy xuống là tầng 3 của căn hộ, nơi cách mặt đất khoảng 12m. Những người hàng xóm nói rằng họ không thể tin vào đôi mắt của mình khi nhìn thấy đứa trẻ lao qua cửa sổ rồi rơi xuống đất.

“Nghe thấy có thứ gì rơi xuống, tôi vội nhìn ra ngoài và hoảng hốt khi thấy một đứa trẻ nằm dưới đất. Tôi chạy ra đó thật nhanh để kiểm tra xem cậu bé có bị làm sao không. Thằng bé nói rằng mình chỉ bị đau ở lưng và hai chân”, người hàng xóm chứng kiến sự việc cho biết.

Ngay sau đó, đứa trẻ này đã được đưa đi bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã kiểm tra và thông báo em không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ bị xây xước nhẹ ngoài ra. Khi bác sĩ hỏi cậu bé tại sao lại làm như vậy, em hồn nhiên trả lời là “Cháu đang nhảy giống như Spiderman”.

Khi biết con trai may mắn không bị làm sao, người mẹ nghĩ rằng chiếc ô đã phần nào giúp đỡ con. Nó có thể làm giảm tốc độ rơi và giúp đứa trẻ không bị va chạm mạnh xuống đường.

Trước đó không lâu, một sự việc tương tự cũng xảy ra tại một khu dân cư ở huyện Côn Sơn, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nạn nhân là một cậu bé chỉ khoảng 7 tuổi.

Ngày hôm đó, cả gia đình đều đi vắng nên chỉ có mỗi mình bé trai này ở nhà. Trong lúc xem hoạt hình, thấy nhân vật trong phim cầm ô nhảy từ tầng cao xuống đất và hạ cánh một cách an toàn, cậu bé bèn nảy ra ý tưởng bắt chước cảnh tượng ấy.

Nghĩ là làm, cậu bé liền nhảy từ tầng 5 của tòa nhà và dùng ô để làm dù. Mặc dù nhảy từ tầng 5, song chiều cao của nó tương đương tòa nhà 10 tầng. Sau sự việc, em được đưa đến bệnh viện và trải qua phẫu thuật khẩn cấp.

Hiện, tình trạng của em không còn nguy kịch nhưng không rõ cậu bé có gặp phải chấn thương vĩnh viễn nào không. Vật cứu mạng cậu bé không phải chiếc ô bởi trước khi ngã xuống đất, cậu bé vướng vào một đường dây điện, làm giảm đà rơi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn