Tưới xăng thiêu sống “người tình đơn phương” vì bị cự tuyệt

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khi người bạn mang xăng đến, Kháng đã túm lấy chị C. đổ hết chai xăng lên người chị này rồi châm lửa đốt.

Chiều ngày 25/9, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Kháng trú tại  ấp Vĩnh Thạnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu về tội  danh giết người.

Mô tả ảnh.
Bị cáo Nguyễn Văn Kháng.

Theo cáo trạng, tối ngày 26/11/2014, Kháng đã đến quán của chị C. (là người cùng ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu) gọi nước mía uống, sau đó nhờ một người bạn mua giúp một chai xăng để đổ vào xe máy. 

Khi người bạn mang xăng đến, Kháng  đã túm lấy chị C. rồi đổ hết chai xăng lên người chị này.

Quá hoảng hốt, chị C.  đã  bỏ chạy nhưng Kháng đã đuổi kịp và  dùng diêm châm lửa đốt.

Thấy vậy, người dân xung quanh đã vội vã dập lửa trên người chị C. và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Qua điều trị, các bác sỹ cho biết chị C. đã bị bỏng nặng với tỷ lệ thương tích lên đến 78%.

Qua điều tra, cơ quan chức năng cho biết, đối tượng Kháng đã thầm yêu chị C.–  người hơn mình 13 tuổi nhưng đã bị chị  cự tuyệt. Ấm ức vì bị từ chối tình cảm, Kháng đã này sinh ý định và ra tay sát hại chị C.

Tại phiên tòa xét xử, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kháng 9 năm tù về hành vi cố ý giết người.

Chuyện cảm động về mẹ: Con vẹt xanh
Có khi nào bạn tự hỏi: Ta còn gặp mẹ bao nhiêu lần trong đời? Hoặc đến một ngày, khi ta trở về, mẹ vẫn ở đó nhưng phía sau những khói hương…
Phút ân ái với vợ cũ sau 2 năm ly hôn
Tôi khựng người lại. Tôi nhớ về Mai. Tôi còn yêu Ngọc. Nhưng tôi không thể có lỗi với Mai.
Cánh đồng manơcanh vô cùng đáng sợ tại Nhật Bản
Sự xuất hiện đột ngột của thứ trông như đầu người thấp thoáng trong bóng tối có thể làm mọi người sợ hết hồn.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link