Về già đau ốm nằm 1 chỗ có 5 điều hối tiếc nhất, chỉ ước 'quay ngược thời gian' làm lại

( PHUNUTODAY ) - Khi chúng ta già đi mới nhận ra cuộc đời này có 5 điều hối tiếc lớn nhất, ai cũng ao ước rằng có thể quay ngược thời gian để làm lại từ đầu.

Một người khi còn trẻ có thể đi được khắp nơi, làm mọi điều mình muốn. Thế nhưng khi về già đã chùn chân mỏi gối, ốm đau nằm một chỗ mới nhận ra việc đi đâu đó hay làm gì đó là việc quá khó khan. Có 5 hối tiếc lớn nhất cuộc đời mà về già họ mới nhận ra.

hoi-tiec3

Ít gần con cái

Khi hỏi những người già điều gì khiến họ hối hận nhất, có lẽ câu trả lời chính là: Không gần gũi với con cái. Ngày xưa, khi còn trẻ, họ dành quá ít thời gian cho con cái, lúc nào tất bật kiếm tiền bên ngoài. Sự nghiệp và cuộc sống bộn bề khiến người trưởng thành cứ mải miết lao vào những guồng quay vội vã.

Ban đầu, họ chỉ “nợ” con những bữa cơm gia đình. Dần dần, họ “nợ” thêm những buổi cuối tuần đã hẹn sẽ đi chơi, những buổi tối đáng lẽ phải cùng con học bài, lắng nghe cuộc sống hàng ngày của con, dành thời gian nói tiếng “Chúc con ngủ ngon”.

Đến sau này, khi mà con cái đã lớn lên, cha mẹ đã già đi, vai trò của hai bên lại đảo ngược. Các con cũng quen với việc tất bật kiếm tiền, chẳng thể về thăm nom cha mẹ thường xuyên được nữa.

Thế nên khi trẻ con nhỏ, cha mẹ nên thường xuyên bầu bạn, ở bên cạnh con. Khi cha mẹ về già, con cái cũng như chim về tổ, thường về quê thăm cha mẹ. Thời gian bên con cái lúc còn trẻ trôi qua rất nhanh, đừng để sau này phải hối tiếc khi bỏ qua quãng thời gian nhìn con khôn lớn.

Không chú ý đến sức khỏe

Người ta nói rằng tuổi già là tuổi để hưởng phúc, bởi lúc đó con cái đã lập gia đình, tài sản tích cóp được kha khá, lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Với những người có thân thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực, họ bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch, thăm thú khắp nơi, dành thời gian kết giao bạn bè, ôn lại tình nghĩa năm xưa với những người quen cũ…

Tuy nhiên, có nhiều người không thể làm như vậy. Cho dù sở hữu nhiều thời gian, nhiều tiền bạc hơn nữa, họ cũng chẳng thể sum vầy bên con cái, tận hưởng khoảng trời riêng mà thay vào đó, họ phải xem bệnh viện như là nhà. Lý do là bởi lúc còn trẻ không biết quý sức khỏe của mình, giờ cả người đều đau yếu, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, muốn đi xuống dạo quanh mọi nơi cũng khó vô cùng.

Tiền hết thì còn kiếm lại được, nhưng sức khỏe không còn thì cuộc sống cũng biến mất. Đừng bao giờ bán sức khỏe để lấy tiền bạc. Bởi có nhiều tiền đến đâu, không có sức khỏe thì chỗ tiền đó cũng chỉ dùng để chi trả viện phí, cuộc sống chẳng thể nào hạnh phúc nổi.

Ly hôn ở tuổi trung niên

Đối với người cao tuổi, “kẻ thù” lớn nhất của họ chính là nỗi cô đơn. Dựa theo một nghiên cứu vào năm 2014, đa số họ cảm thấy bị cô lập do nhiều nguyên nhân như: họ trở nên yếu đi, đi đứng khó khăn, không còn có “tiếng nói” trong gia đình, nghỉ hưu, mất đi người thân/ bạn bè, phụ thuộc vào con cái, người thân/ bạn bè chuyển đi nơi khác sinh sống…

Nỗi cô đơn bủa vây khiến họ nhận ra rằng, khi có hạnh phúc, vợ con đề huề nhưng bản thân lại không biết trân trọng. Chỉ vì phút sai lầm nhất thời mà phải đánh mất đi thứ quan trọng nhất.

Cũng có gia đình ly hôn ở tuổi trung niên, lý do là hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, chẳng thể chung sống được nữa nên chia tay. Tới tuổi già thì mới nhận ra, không có người bạn đời bên cạnh lúc ốm đau, khỏe mạnh, lúc buồn vui chính là cô đơn nhất.

hoi-tiec

Không dành thêm thời gian để giữ liên lạc với bạn bè

Một vấn đề lớn khác là việc mất liên lạc với bạn bè vì thời gian biểu bận rộn và trách nhiệm gia đình phải gánh vác. Để bắt kịp được trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy khó khăn, và theo năm tháng, ta để một số tình bạn quý giá trôi qua mất. Một trong những điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời ta chính là không dành cho tình bạn và những người thân yêu thời gian và nỗ lực mà họ xứng đáng được nhận.

Không phải là con người thật của chính mình

“Tôi ước mình đã sống theo cách của mình mà không phải để ý cái nhìn của người khác”. Bạn có thường tự suy nghĩ về điều này không? Đừng lo lắng. Đó cũng là một sự hối tiếc phổ biến khác mà nhiều người gặp phải. Tôi ước “là chính mình hơn”, phiêu lưu hơn, mạo hiểm hơn, ít làm hài lòng mọi người hơn, bớt mắc kẹt trong những khuôn mẫu và thói quen cũ… Danh sách này là vô tận. Không có sự can đảm để sống một cuộc sống thật với chính mình và trái với những gì người khác mong đợi thường là một điều hối tiếc đối với nhiều người, nhưng là điều vẫn có thể giải quyết được.

Do đó, dù chúng ta ở vào hoàn cảnh nào cũng cần nhớ rằng: Trong cuộc sống, dù tiếc nuối có nhiều nhưng hạnh phúc cũng không thiếu. Thay vì cứ đắm chìm trong những điều tiếc nuối, hãy theo đuổi hạnh phúc nhiều hơn vì cuộc đời sẽ có nhiều niềm vui mới.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link