Vì cứu cô gái 19 tuổi tự vẫn, 5 người ch.ết đuối

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thấy nữ đồng nghiệp nhảy xuống sông tự vẫn, nhóm người dũng cảm đã lao xuống dòng nước giải cứu để rồi nhận kết cục bi thảm.

clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Vụ việc xảy ra tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào ngày 17/7.

clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Năm nhân viên của một công ty ở Đôn Hoàng rủ nhau ra bờ sông uống rượu. Bỗng nhiên cô Mã (19 tuổi, người Cam Túc) nói không muốn sống nữa rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Thấy vậy, 4 đồng nghiệp lao theo và đưa được cô lên bờ.

me
Thi thể của các nạn nhân được đưa lên bờ

Thế nhưng sau đó, cô gái lại nhảy xuống sông quyết tự vẫn. Bốn đồng nghiệp và một người bán hàng gần đó lao xuống dòng nước để giải cứu.

Tuy nhiên, cả cô gái và nhóm người giải cứu đều bị đuối nước.

Cảnh sát cho biết, các nạn nhân đều còn trẻ, tuổi từ 18 đến 26. Mirror cho biết, cảnh tượng tại hiện trường vô cùng thương tâm khi nhân viên cứu hộ đưa thi thể từng người lên đặt dọc bờ sông.

Năm 2014, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Trung Quốc. Một phụ nữ ở Trùng Khánh đã thiệt mạng khi nhảy xuống sông Dương Tử để cứu bạn trai.

Tại Việt Nam, hồi giữa tháng 6/2016, một nam thanh niên đã chết đuối thương tâm khi cứu người yêu tự tử.

Theo một số người dân địa phương thì sự việc xảy ra trong thời gian từ 1h- 1h15 ngày 13/6. Theo đó, trong lúc đang ngủ thì họ có nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phía hồ Thủy Sơn.

Ngay lập tức, một số người dân chạy ra thì thấy một nữ giới đang bám vào lan can trong tình trạng mặc nguyên quần áo. Nạn nhân được đưa lên bờ thì ngất và được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu.

Sau khi tỉnh lại, nạn nhân cho biết mình là Tòng Thị S. (SN 1990, trú tại bản Nà Cá, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu). Chị S. còn cho biết, dưới hồ còn một người nữa.

Cũng theo lời chị S., danh tính nam nạn nhân là là Đỗ Thanh B. (SN 1980, nghề nghiệp tự do, hộ khẩu thường trú tại Tổ 14, thôn Phi Uôn, xã Hiệp Thạch, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Được biết, anh B. mới ra Bắc và lên TP Lai Châu làm ăn được một thời gian.

Ngay lập tức sự việc được trình báo lên Công an TP Lai Châu, nhận được tin báo, lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền địa phương, cũng như lực lượng quân đội tiến hành tìm kiếm thi thể của anh Đỗ Thanh B..

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, một cán bộ thuộc Công an TP. Lai Châu, mặc dù có đông người tham gia tìm kiếm, tuy nhiên do mặt hồ rộng, nước sâu nên cho đến thời điểm này (10h30) cùng ngày, thi thể của anh B. vẫn chưa được tìm thấy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Được biết, chị S. hiện đang làm tiếp viên trong một quán cà phê tại TP. Lai Châu, còn anh B. làm nghề tự do. Theo thông tin chúng tôi có được, do nghi ngờ chị S. thay lòng đổi dạ nên anh B. ghen tức. Uất ức vì chuyện này nên trong lúc cãi vã chị S. đã nhảy xuống hồ.

Khi S. nhảy xuống hồ tự tử, ở trên bờ thấy người yêu chới với, B. cởi áo sơ mi và lấy điện thoại, ví bỏ lại trên bờ và nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, do trước đó B. có uống rượu và lại không biết bơi nên sau khi nhảy xuống đã chìm xuống đáy. Còn nạn nhân S. do nhảy gần bờ, nước nông nên chới với và bấu được vào lan can để kêu cứu.

Vũ Văn Tiến nhận án tử: Một lần con dại, cả đời mẹ đau
Vũ Văn Tiến nhận án tử: Một lần con dại, cả đời mẹ đau
(Xã hội) - (Phunutoday) - Khi tòa tuyên án tử cho con trai, mẹ Vũ Văn Tiến đã rơi những giọt nước mắt đắng cay khiến người đời không khỏi xót xa.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link