Vợ cầm dao đâm chết chồng vì bị đánh đập

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bị chồng đánh đập vì nghi giấu tiền riêng, Phạm Thị Tứ đã dùng dùng dao chống trả và đâm chết chồng mình.

Sáng ngày 26/2, Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 18 tháng tù giam đối với bị cáo Phạm Thị Tứ (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) về tội "giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".

Được biết trước đó ở phiên sơ thẩm, Tú cũng bị tuyên án 18 tháng tù nhưng sau đó đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tới cấp phúc thẩm, tòa án kết luận không có cơ sở để giảm án cho bị cáo.

Cáo trạng cho hay, Tứ cùng chồng là Nguyễn Tố H. tạm trú tại một phòng trọ thuộc xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Cả hai có chung một cháu bé 3 tuổi.

Mô tả ảnh.
Phạm Thị Tứ tại phiên tòa phúc thẩm sáng 26/2.

Trưa ngày 8/6/2014, tình cờ đọc được tin nhắn mà ngân hàng gửi đến điện thoại Tứ, anh H. phát hiện trong tài khoản trên thẻ ATM của vợ mình 1,1 triệu đồng. Nghi ngờ vợ giấu tiền riêng nên anh H. hỏi Tứ về nguồn gốc số tiền này. 
Mâu thuẫn nảy sinh, H. đánh nhiều vào mặt Tứ, ngoài ra cùng dùng cây chày giã tiêu bằng gỗ đánh vào đầu vợ lúc đó đang bế con nhỏ trên tay.

Trong lúc hoàng loạn, Tứ lượm được con dao liền đâm một nhát trúng vào ngực chồng. Bị đâm, H. bỏ chạy ra ngoài, sau đó ngã gục và tử vong.

Tại phiên phúc thẩm, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên y án Tú 18 tháng tù về tội “giết người vượt quá phòng vệ chính đáng”. 

Tuy nhiên, xét thấy hoàn cảnh của Phạm Thị Tứ khó khăn, cùng nhiều lí do khác, Hội đồng xét xử đã giảm nhẹ một phần khoản tiền mà Tú phải bồi thường cho gia đình.

Bà trùm chứa ma túy trong trường mầm non lãnh án chung thân
Bà trùm chứa ma túy trong trường mầm non lãnh án chung thân
(Xã hội) - (Phunutoday) - Bà trùm buôn bán ma túy ở Đà Nẵng giấu hàng ngàn gram ma túy trong trường mầm non gây chấn động dư luận đã bị tòa tuyên án chung thân.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn