Vụ chồng xích cổ vợ như thời trung cổ: Lời kể buốt lòng của người vợ khốn khổ

( PHUNUTODAY ) - Sau khi bị chồng xích cổ giam lỏng ở trong nhà, người vợ đã lên tiếng về hành động gây phẫn nộ của người chồng vũ phu này.

Liên quan đến vụ việc đối tượng Lại Thanh Tùng (SN 1973, ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có hành vi xích cổ vợ là chị P.T.T (SN 1980), trao đổi với PV tối 5.6, lãnh đạo UBND xã Trà Giang cho biết, tại cơ quan điều tra, Tùng đã khai nhận hành vi xích cổ vợ.

"Chỉ vì nghe lời đồn thổi vợ ngoại tình mà anh ấy xích cổ tôi lại"

Ngày 6/6, chị P.T.T. (35 tuổi, trú tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết chị đã làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm cho chồng chị là Lê Thanh Tùng (SN 1973) gửi lên ban Công an xã Trà Giang, mặc dù trước đó chị đã bị chồng mình xích cổ vào xe ô tô đồ chơi trẻ em.

Theo người dân địa phương, gia đình chị T. có kinh tế khá giả. Tùng là người chịu khó làm ăn, vốn làm thầu khoán xây dựng các công trình dân dụng tại địa phương, còn chị T. sức khỏe yếu, trước đó ở nhà làm may.

chong-danh-1-1448-phunutoday

 Hình ảnh người vợ bị chồng xích cổ lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. (Nguồn: FB) 

Vợ chồng chị T. đã kết hôn đến nay đã được gần 20 năm, có 2 con một 1 trai (đang chuẩn bị ôn thi vào lớp 10) và một gái (mới 4 tuổi).

Chia sẻ về vụ việc, chị T. cho biết vợ chồng chị bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn cách đây khoảng 2 tháng. Vì nghe người khác đồn thổi rằng chị T. có quan hệ ngoài luồng với người khác nên anh Tùng đã chửi mắng và đánh vợ, khiến chị T. sợ hãi phải dẫn theo con về nhà bố mẹ đẻ để sinh sống (cách nhà vợ chồng chị khoảng 2km). Đến đầu tháng 6/2017, anh Tùng đến nhà xin lỗi bố mẹ vợ, đồng thời xin đón vợ con về nhà.

“Đến sáng ngày 5/6, chồng tôi chuẩn bị xong hết đồ đạc đi làm thì anh ấy gọi tôi dậy đi làm cùng. Nhưng do tôi đang bị tụt huyết áp, sức khoẻ còn yếu nên không thể đi làm được. Sau đó anh ấy quay ra chửi, bảo tôi ở nhà đi chơi với người khác. Anh ấy lấy dây xích trói cổ tôi vào chiếc xe ô tô đồ chơi của con gái để tôi không đi ra khỏi nhà chứ không hề đánh tôi.

Thời điểm phát hiện tôi bị xích cổ vào chiếc xe ô tô, do nhà ở ngay mặt đường, lại buổi sáng sớm có đông người đi chợ nên đã có rất đông người tập trung đứng xem.

Khi đó, có nhiều người đã lấy điện thoại quay, chụp lại sự việc, tôi có bảo mọi người sự việc không có gì nhưng không hiểu vì sao ai đó lại lấy những hình ảnh này đăng lên facebook” – chị T. khẳng định.

Không chỉ khẳng định chồng rất yêu thương vợ con, chị T. cũng khẳng định rằng chồng chị không có chuyện ngoại tình, lăng nhăng với người phụ nữ khác.

Chị T. cũng chia sẻ, ngay ngày 5/6, chị đã viết đơn xin miễn giảm hình sự cho anh Tùng vì chị không muốn chồng mình phải bị pháp luật xử phạt. Sau sự việc này, chị mong muốn cả hai vợ chồng cùng có một thời gian để suy nghĩ là có nên tiếp tục về sống chung với nhau nữa hay không.

Trước đó, người vợ đã từng bị xích chân vào giường nhưng may mắn trốn thoát

Ông Bùi Văn Tưởng - Trưởng Công an xã Trà Giang cho biết, khoảng 6h35 phút ngày 5/6, ông nhận được điện thoại của bố đẻ chị T. về việc chị T. bị chồng xích cổ.

Ngay sau đó, công an nhanh chóng có mặt tại nhà chị T., lúc này chị T.nằm trên giường, cổ bị xích dây xích bằng ổ khoá, một đầu dây xích còn lại buộc vào xe ô tô đồ chơi.

Sau khi biết chị T. bị chính chồng mình dùng dây xích khoá lại rồi đi làm ở xã khác cách nhà 4km, phía công an xã đã gọi điện cho anh Tùng về mở khoá cho vợ tuy nhiên anh Tùng lại có thái độ bất hợp tác và nhất quyết từ chối.

Trước thái độ này của Tùng, ông Tưởng đã thông báo cho công an xã, sau một hồi thuyết phục, Tùng mới đồng ý về nhà mở xích cho vợ. Tùng sau đó thành khẩn nhận ra những sai trái về việc làm của mình và xin lỗi vợ.

Trong sáng và chiều 6/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương vẫn đang tiến hành làm việc với Tùng. Chị T. đã có đơn xin miễn giảm trách nhiệm cho chồng. Tuy nhiên đây chỉ là lá đơn để giảm nhẹ tội cho Tùng, còn việc làm của anh này sai trái đến đâu, cơ quan công an sẽ điều tra, xử lý nghiêm – ông Tưởng cho biết.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, ông Tưởng cho rằng, cách đây 2 tháng giữa Tùng và vợ nảy sinh mâu thuẫn vì anh này ghen tuông cho rằng vợ có mối quan hệ với người khác. Trong thời gian này, Tùng từng xích chân vợ vào chân giường nhưng may mắn chị T tự thoát ra và về nhà bố mẹ đẻ sống cho đến đầu tháng 6/2017.

Cách đây vài ngày, Tùng đến xin lỗi bố mẹ vợ và chị T rồi đón vợ con về. Nhưng khi về, Tùng vẫn nghi ngờ vợ, đến sáng ngày 5/6 thì xảy ra sự việc trên.

Xử nghiêm để răn đe những người chồng bạo lực

Có mặt tại gia đình chị T., bà Phạm Thị Mai Phương – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trà Giang cho biết, cấp hội cùng với chính quyền địa phương sẽ kiến nghị cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm để bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho những ông chồng có tính cục cằn, bạo lực ở địa phương.

“Nếu không làm cho rắn, làm cho đúng pháp luật, sau này những người đàn ông khác người ta cho rằng đến xích cổ vợ còn chẳng giải quyết được nữa thì người ta cứ đánh vợ bình thường. Cho nên chúng tôi muốn phải xử lý nghiêm minh vụ việc này.

Căn cứ vào những hành vi vi phạm đến mức độ nào thì phải xử lý nghiêm đến mức độ ấy để răn đe, làm gương cho những người đàn ông có hành vi bạo lực gia đình, để người ta sáng mắt ra chứ không để phụ nữ phải chịu đòn roi như vậy”, bà Phương nêu quan điểm.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào khoảng 8h ngày 5/6, do mâu thuẫn gia đình, anh Lại Thanh Tùng (SN 1973, xóm 4, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã dùng xích khóa cổ vợ là chị Phạm Th. T. (SN 1980).

Con trai anh Tùng và chị T. là Lại Th. L. (SN 2002) trong quá trình xảy ra xô xát với bố không may bị gãy tay.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã kịp thời xuống hiện trường yêu cầu ông Lại Thanh Tùng phải mở khóa cho vợ và đưa người con trai đi cấp cứu.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn