Vụ sát hại vợ rồi đặt tử thi lên giường ôm ấp: Án mạng vì chuyện “chăn gối”

( PHUNUTODAY ) - Theo lời khai của C., bị vợ xúc phạm chuyện “chăn gối” và ném dao thách thức, C. bực tức cầm dao đâm vợ liên tiếp.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang đang tạm giam Bùi Văn C. (48 tuổi, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về tội “Giết người”. Người đàn ông 48 tuổi là nghi phạm sát hại vợ là chị M. (43 tuổi).

vu-sat-hai-vo-roi-dat-tu-thi-len-giuong-om-ap-an-mang-vi-chuyen-chan-goi-1

C. tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, sáng ngày 28/7, người thân trong gia đình phát hiện chị M. và C. nằm trên giường xung quanh có nhiều vết máu. C. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Vào cuộc điều tra, Phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang xác định, chị M. bị sát hại, nghi phạm chính là C.

Như Dân Việt đưa tin, một cán bộ điều tra cho biết, “Sau khi tỉnh dậy, C. đã sử dụng dây truyền dịch thắt vào cổ với ý định tự tử nhưng được mọi người phát hiện, ngăn chặn kịp thời”.

Căn cứ lời khai của C. và tài liệu thu thập, cơ quan điều tra bước đầu xác định, C. mắc bệnh tiểu đường nên chuyện “chăn gối” với vợ gặp vấn đề.

Gần đây C. thấy chị M. hay chụp ảnh đăng lên mạng, hay hý hoáy nhắn tin nên nghi ngờ vợ ngoại tình. Tuy nhiên, do không đọc được nên C. không biết vợ viết những gì, qua theo dõi anh ta cũng chưa bắt gặp vợ đi với ai.

Khoảng 19h30 phút ngày 27/7, sau bữa cơm tối, C. thấy vợ thay quần áo đi xe máy ra ngoài nên bám theo sau. Khi đi được khoảng 5km, anh ta thấy vợ rẽ vào một nhà có biển và sáng đèn nhưng do không biết đọc nên hậm hực quay về.

Sau khi về nhà, C. nghi ngờ chị M. vào ngôi nhà sáng đèn gặp tình nhân nên nổi máu ghen, liên tục gọi điện giục vợ về nhà.

Theo tài liệu thu thập, hôm đó chị M. hẹn nhóm bạn đi hát karaoke”, một cán bộ điều tra cho biết.

Khoảng 23h cùng ngày, chị M. trở về nhà và hai vợ chồng lên giường đi ngủ thì nảy sinh mâu thuẫn cãi vã.

Theo lời khai của C., khi hai người cãi vã, chị M. đã buông lời xúc phạm đối tượng về chuyện “chăn gối”. Sau đó, chị M. ném con dao để ở trên đầu giường về phía chồng thách thức chồng đâm chết mình.

Nhiều bức tức dồn nén, C. đã cầm dao đâm chị M. nhiều nhát khiến vợ tử vong.

Chuẩn mắc bệnh tiểu đường nên sau khi uống rượu đối tượng nghĩ mình sẽ chết nên đã tháo hai chiếc nhẫn trên tay vợ và sợi dây chuyền bị đứt cùng số tiền 20 triệu cho vào tủ với mục đích để lại cho cô con gái của hai vợ chồng”, cán bộ điều tra Phòng PC45 cho biết.

Sau khi cất tài sản dành để lại cho con, C. gọi điện cho con gái thông báo nhưng không được nên lên giường nằm cạnh vợ. C. gối đầu vợ lên tay mình rồi thiếp đi.

Đến sáng hôm sau, người thân sang nhà vợ chồng C. thì phát hiện sự việc đau lòng.

Được biết, vợ chồng C. có 1 cô con gái nhưng đã lấy chồng xa. Tại địa phương, C. được đánh giá là người hiền lành yêu thương vợ con. Thường ngày, C. ở nhà làm chè khô để vợ mang đi bán.

C. là người rất yêu chiều vợ, dịp sinh nhật còn mua nhẫn tặng vợ. Nhưng do bức xúc, ghen tuông nghi ngờ vợ quan hệ ngoài luồn mà gây ra án mạng thương tâm”, cán bộ điều tra phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn