Kinh hoàng: Đại úy về hưu bị chém gần lìa đầu trong đêm

12:00, Thứ tư 12/08/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tại hiện trường, nạn nhân chết ở tư thế nằm ngửa, với 1 vết chém sau gáy với độ hở khoảng 5cm. Trên người được đắp một tấm vải mỏng.

Tối 11/8, công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thái (còn gọi là Tí Dãnh, sinh năm 1994, ngụ xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa,  tỉnh Khánh Hòa) để điều tra  về hành vi giết người.

Mô tả ảnh.
Án mạng làm rúng động vùng quê yên bình

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Trốn (63 tuổi, thường trú tại xã Ninh Phụng) tử vong trong tình trạng  bị chém gần lìa đầu.

Được biết vào khoảng  4 giờ sáng ngày 11/8, khi  vợ ông Trốn là bà Nguyễn Thị Lan (SN 1960, giáo viên cấp 1) dậy tập thể dục  thì phát hiện sự việc liền hô hoán và hàng xóm đến xã trình báo.

Mô tả ảnh.
Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường.

Sau khi nhận  được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa hiện trường,  tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành truy bắt hung thủ.

Tại hiện trường, nạn nhân chết ở tư thế nằm ngửa, với 1 vết chém sau gáy dài và sâu tạo thành độ hở khoảng 5cm. Trên người được đắp một tấm vải mỏng.

Mô tả ảnh.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Thái (còn gọi là Tí Dãnh, sinh năm 1994, ngụ xã Ninh Phụng) để lấy lời khai.

Được biết lúc 1 giờ sáng cùng ngày, Thái có đến trụ sở cơ quan công an thị xã Ninh Phụng thông báo việc ông Trốn bị giết chết. Tuy nhiên, thấy đối tượng này có biểu hiện say rượu nên cán bộ trực không lưu tâm.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai thấy có người nhảy từ nhà ông Trốn ra nên đi trình báo công an xã. 

Sau gần một ngày đấu tranh với nhiều bằng chứng, Thái mới chịu cúi đầu khai nhận hành vi của mình.

Qua khám xét nhà Thái, công an thu giữ một dao dài chuyên chặt chuối giấu trong thùng gạo. Đây chính là hung khí đã chém chết ông Trốn.

Bước đầu, Thái khai do túng thiếu nên đã leo rào đột nhập vào nhà ông Trốn để trộm tài sản. Khi Thái đang lục lọi trong nhà thì bị ông Trốn phát hiện, tri hô. Trong lúc giằng co Thái chém ông Trốn chết tại chỗ.

Theo UBND xã Ninh Phụng, ông Trốn quê ở Quảng Bình, là bộ đội phục viên mang quân hàm đại úy, đang hưởng chế độ bệnh binh ở xã Ninh Phụng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Bình Phước: Tỉnh dậy trong nhà nghỉ thấy bạn chết đột ngột
Sau khi ngủ dậy, Trung phát hiện anh Trí đã tử vong nên vội vã gọi điện thông báo cho gia đình anh Trí thông tin về vụ việc.
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Trâm