Xác chết trương phình, hai tay giơ lên trời trên sông Sài Gòn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Chiều 4/3 một số ngư dân khi đang lưu thông trên sông Sài Gòn đoạn qua bến đò Gò Dưa (quận Thủ Đức) bất ngờ phát hiện thi thể 1 người đàn ông trương phình, thối rữa và giơ hai tay lên trời.

Vào khoảng 13h chiều ngày 4/3, một ngư dân đang chài lưới trên sông Sài Gòn thì phát hiện hai cánh tay giơ cao ẩn trong đám lục bình. Tò mò, ngư dân này liền chạy đến kiểm tra thì hốt hoảng chứng kiến một thi thể người đã chết.

Ngay lập tức vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng đồng thời điện thoại cho ông Ba Chúc (trú tại phường 13, quận Bình Thạnh) là người có thâm niên trong những vụ vớt xác trên sông. Ông Chúc có mặt và kéo thi thể vào bờ sông đoạn gần cảng Phúc Long (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức).

Lực lượng cơ quan chức năng, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường nhằm phục vụ cho công tác khám nghiệm.

Khu vực phát hiện xác chết.

Nạn nhân là nam giới (khoảng 25 - 30 tuổi), trên người không mặc áo, chỉ mặc quần thun màu xanh. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cho đến lúc này cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Hiện nguyên nhân cái chết và danh tính nạn nhân đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn